-hmm...medical-field...tức là giống như y tế cộng đồng hả các bác

, vậy thì naz ko hợp rồi, tại vì...nói thiệt là naz rất tệ mấy chuyện chăm sóc ng` khác, có khi mình muốn mà cũng ko giúp gì được, nói chi tới khi ko muốn +_+....
-àh btw, bác Sky với mọi người cho naz hỏi là học nghiên về Database là thế nào? Về Cơ sở dữ liệu? kiểu như quản lí cơ sở dữ liệu phải ko?

-mà naz định trước khi ở VN là học rồi sẽ về (vì còn nhiều bám víu quá), trước mắt là như thế mà ko biết sau này thế nào...ở VN thì lúc nào các công ty cũng than thiếu nguồn lực vì trình độ của nhân lực thấp quá, ko thuê được (thành ra sv ra trường lại than là ko có việc làm lols). Naz định học về phần cứng, ko biết về có bị thất nghiệp ko nữa :nailbit:
-còn chuyện thi tiếng Anh naz lo mỗi writing thôi, vì trước giờ học ở trường hầu như ko đụng đến; ở nhà thì trước h nghe nhạc cũng là tiếng Anh, coi film cũng tiếng Anh (đuối thì đọc phụ đề tiếng Anh hehe), chơi game global, ở trong guild Việt nhưng cũng tiếp xúc với tụi nước ngoài nhiều nên nghe với giao tiếp cải thiện được nhiều lắm (mà đến giờ vẫn ko nghe được giọng của bọn TQ nói tiếng Anh

).
-mà, mấy thầy cô khi trước của naz thì bảo đi học Hóa, họ nói naz "nhạy cảm" với các vấn đề liên quan tới Hóa (hồi thi ĐH ko học 1 chữ cũng được 8đ, mà dư thời gian làm hết 2 đề luôn hehe, trong khi năm đó đề Hóa là khó nhất), nhưng nói thiệt là naz ko thích nên ko muốn theo, chả biết là nên theo cái mình thích hay theo cái mình có khả năng nữa...trước mắt là vẫn sẽ chọn computer engineering hehe
-àh có bác nào ở TPHCM chỉ cho naz chỗ mua mấy cuốn sách của Peterson được ko +_+...tìm ở mấy nhà sách bt ko thấy hic...chắc mai ra Xuân Thu với Ng~ Huệ coi sao >"<...sắp thành vô sản...hic
Edit: bác nào biết chỗ học Toefl tối thì chỉ luôn nha, trước h naz chưa bao giờ đi học tiếng Anh ở ngoài nên ko biết hic +_+, toàn làm quen bằng cách lên mạng với coi tv hà XD