Haha xem behind the scenes tập 8 quay còn khi chưa có kịch bản chính thức, xong còn nhờ chatgpt recommend kịch bản
Bảo sao như đặc sản
Một bộ phim tài liệu dài hai tiếng mà trong đó họ thừa nhận:
Anh em nhà Duffer đã quay tập đầu tiên của mùa 5 mà chưa viết xong cái kết.
Will là “trái tim và linh hồn” của mùa 5 (???)
Khi lên kế hoạch cho trận chiến cuối cùng, có một biên kịch đề xuất nên có Demogorgon, Demodog hoặc Demobat trong Vực Thẳm — vì sẽ rất điên rồ nếu không có —
nhưng ý tưởng đó cuối cùng bị loại bỏ vì “quá tải quái demo”.
Ross Duffer còn đùa rằng có lẽ họ nên giết vài nhân vật ngay từ buổi đọc kịch bản (thật sự luôn??)
Matt cảm thấy việc Eleven quay lại và đoàn tụ với Hopper rõ ràng cho thấy cô đã chọn sống. Ross thì cho rằng cái kết nên để mở cho người xem tự diễn giải.
Maya là người đã phát hiện ra họ quên mất rằng Caleb không được phép biết mối quan hệ giữa cô và Vickie.
Đội thiết kế sản xuất phải làm việc dựa trên một bản trình bày bằng lời, vì không có kịch bản.
Không ai hiểu được mục đích của nhân vật Holly, kể cả Natalia.
Paul Dichter là người duy nhất cố gắng cứu mùa này, còn các showrunner thì không hề quan tâm.
Họ nói “chúng ta không thể để bất cứ điều gì dang dở, phải khép lại mọi thứ”, trong khi lại để hàng trăm lỗ hổng cốt truyện và phải biện minh cho chúng trong các buổi phỏng vấn.
Dàn diễn viên công khai tỏ ra không hài lòng trong bộ phim tài liệu này, họ cố gắng nói điều gì đó tích cực nhưng rõ ràng là không thể.
Cái này hoàn toàn không giống một bộ phim tài liệu. Ảnh tư liệu, video hậu trường quay đâu rồi? Những khoảnh khắc vui vẻ đâu? Những đoạn nói về họ đã làm kỹ xảo thế nào, xử lý hiệu ứng ra sao đâu rồi? Tại sao chỉ toàn là anh em nhà Duffer nói về việc họ không muốn làm biên kịch mà chỉ muốn làm đạo diễn, và rằng họ không biết mình đang làm gì?