Con đi ếm tự luyếnHai cha con quân sư núp trong bóng tối từ đầu truyện tới giờ của Dương Đoan Hòa đã xuất đầu lộ diện
View attachment 724976

Cái gì mà Tử Vương, cái gì mà đệ nhất chiến thần, cái gì mà thiên tài quân sự

Từ đầu đến giờ Dương Đoan Hòa chưa làm được gì cả. 2 chiến công lớn nhất của Dương Đoan Hòa là ở Dạ Thành và trận đánh với Khuyển Nhung. Thì ở trận Dạ Thành chỉ là hành quân tới theo lời thỉnh cầu của Doanh Chính còn trận đánh Khuyển Nhung thì thua trắng, đánh cầu may nhờ bọn khỉ chiếm thành cho, đầu trận cũng ra vẻ này nọ xong bị đám Khuyển Nhung nó giã cho bung bét hết ko làm đc gì. Giờ thì trúng tên như 1 thằng ngu. Ngay đến 1 thiên nhân tướng cũng đã có khả năng né tên của Thập Cung rồi, nữa là 1 đại tướng quân

Chính ra cho đến giờ phút nay, công sức đều thuộc về Vương Tiễn và Hoàn Kỵ và Đằng hết, trong đó Vương Tiễn và Hoàn Kỵ là công lớn nhất. Mông Vũ phải def không nói chứ Dương Đoan Hòa chưa có chiến dịch nào làm chủ công, cũng chẳng có được công trạng gì đặc biệt.
Đám tướng Tần thực sự có trí chắc chỉ có Xương Bình Quân, Vương Kỵ, Bào Công, Vương Tiễn, Hoàn Kỵ, Đằng, Vương Bí, Mông Điềm. Đám còn lại thì bỏ đi, kể cả quân sư của đội quân nào đó

Chỉnh sửa cuối:



