Multi Kingdom Come: Deliverance 2

Đồ xịn mình tự rèn là ngon nhất, max skill rèn thì toàn ra hàng legend, dam cao hơn hẳn đám đồ đi nhặt về
 
Ủa sao ko ấn tượng gì vụ rèn đồ của game này nhỉ =)
 
Luyện bắn cung ấy bác, dùng cung xịn + tên xịn + thuốc cung thủ + mặc quần áo sao cho địch khó phát hiện ra mình càng tốt => Cứ 1 tên vào đầu là chết, thằng nào giáp mạnh thì 2 tên.
thấy chúng nó chém vào đâu 2 3 phát chết thằng lính mà mình cứ loay hoay đi đạp thang xong quay lại thấy đồng đội nghẻo hết rồi :) thế là toàn 10 thằng nó dí khổ sở vl :(
 
Cũng có vài món xin. Chỗ đó có sách dạy rèn cây đao ataman's sabre, cây đao chém gây bleed khá mạnh. Nếu không muốn tự rèn thì lẻn lên gác cái nhà trong làng đó có 1 cây tier 3 nằm trên cái thùng gỗ. Giáp trụ loot trong làng này cũng xịn hơn đám cướp gặp random dọc đường. Cái làng cháy này lính nó trâu vì bọn nó toàn mặc full giáp sắt. Trại lính Sigismund thì còn mấy thằng chơi giáp vải chém chết nhanh chứ đám trong làng này đánh thằng nào cũng lâu. Muốn giết dễ chỉ có đợi ban đêm lẻn vào ám sát từng thằng. Còn đánh kiểu quân tử thì khá khó, chỉ cần 3 thằng nó quây thôi là vỡ mồm.
tôi tới chỗ đó lúc đồ đạc xịn lắm rồi nên thấy mấy đồ nó ko quá ham, mà chưa mò tới cây đao gây bleed, cũng khá thú vị. Ngoài ra đồ đạc loot từ đám lính đó cũng oke hơn ở ngoài. Nhưng như kể trên rồi đó, giàu rồi nên cũng ko muốn đánh đổi, đánh vất vả quá thấy ko đáng.
Mà lúc đó tôi núp trong nhà rút cung bắn độc chết bớt mấy thằng muốn leo vào, nhưng cuối cùng vẫn đíu trụ nổi với đám trâu chó đó, thực sự là chỗ khó nhất cả game luôn.

/DLC Tu Viện của game này buồn ngủ quá vậy, mới end game cháy vcl xong sang đây thất vọng thật
 
Back
Top