️ [United Forever 7 - X] “Vẫn có những cầu thủ mà tôi còn quan tâm ngay cả sau khi họ rời Manchester United. Tôi xem các trận đấu của họ, hy vọng họ làm tốt và luôn cảm thấy họ có chất lượng — dù mọi thứ không hoàn toàn suôn sẻ tại Old Trafford.
Có người đã cống hiến tất cả vì màu áo. Có người mang lại cho chúng ta những khoảnh khắc lớn. Đôi khi mọi thứ đơn giản là không ăn khớp về lâu dài, nhưng tình cảm và sự tôn trọng thì vẫn còn.
Ngoài ra cũng có những cầu thủ mà tôi chẳng quan tâm họ làm tốt hay không. Nếu họ đến CLB mới và trở nên xuất sắc, tôi chúc họ may mắn. Nếu không, thì đi cho khuất mắt. Họ là:
1. Andre Onana:
Thủ môn tệ nhất mà tôi từng thấy ở United và tôi đã từng nghĩ rằng mọi người đều có lỗi trừ anh ta. Tôi xem quá nhiều sai lầm cá nhân từ anh ta và Bayindir đến mức bắt đầu cảm thấy đó là điều bình thường. Rồi khi xem David Raya và Donnarumma thực hiện những pha cứu thua rất cơ bản trước những cú sút mà chúng ta thường để thủng lưới, tôi không thể không rơi nước mắt.
Giờ đây anh ta đang ở Trabzonspor, nơi anh ta xen kẽ những pha bắt bóng thảm họa giữa các màn trình diễn xuất sắc. Tôi không quan tâm. Anh ta khiến tôi muốn “kéo Tom Heaton trở lại từ giải nghệ”. Khi các CĐV United và cả những người ghét United đếm số trận giữ sạch lưới của anh ta trước những đối thủ hùng mạnh như Goztepe, Alayanspor và Eyuspor, tôi có vô số video để cho họ thấy quãng thời gian anh ta ở United.
2. Alejandro Garnacho:
“Ngôi sao” này đã thiếu tôn trọng CLB đến mức tôi chỉ muốn trả tiền taxi để tiễn cậu ta rời Old Trafford. Mỗi trận không được đá chính là y như rằng có một bài đăng instagram mỉa mai với những lời lẽ đá đểu nhắm vào HLV hoặc CLB. Điều này xảy ra sau khi cậu ta đã chơi phần lớn các trận của chúng ta với tư cách đá chính, thi đấu tệ hại và bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác.
Ở Chelsea, cậu ta ngồi dự bị 2 trận liền và lại tỏ ra hoàn toàn ổn với điều đó. Anh trai cậu ta cũng không đăng bài nhiều nữa. Cậu ta có những trận khá ổn cho Chelsea nhưng chẳng có gì đặc biệt, còn ở Manchester United thì lại cư xử như thể mình là Ronaldo trong khi chơi bóng như Eric Djemba Djemba.
3. Sancho:
Sancho làm gì, ở đâu, tôi cũng không quan tâm. Được nuông chiều bằng một bản hợp đồng mà anh ta không xứng đáng, một nửa thời gian ở CLB thì lại trôi qua ở Dortmund và Chelsea. Dù anh ta tự đánh giá mình cao đến đâu, cả hai CLB đều từ chối ký hợp đồng chính thức sau khi mượn, đặc biệt là Chelsea còn chọn trả cho United 5 triệu bảng chỉ để tránh phải trả cho anh ta 200k mỗi tuần.
Một cầu thủ mà United ký với mức lương khoảng 300k mỗi tuần, sau một mùa ở Chelsea thì The Blues quyết định rằng anh ta không nên kiếm đến 200k mỗi tuần. Giờ anh ta ở Aston Villa, cố gắng hết sức nhưng tôi không quan tâm. Nếu thích, cứ để anh ta hóa thân thành siêu sao, anh ta đã thiếu tôn trọng United ở mọi ngã rẽ. Đây là bản hợp đồng tệ nhất mà United thực hiện trong thời gian gần đây.
4. Antony:
Chúc anh ta mọi điều tốt đẹp. Giờ đây anh ta tự coi mình là một ngôi sao, nhưng bất kỳ ai đã xem anh ta ở Man Utd và ở Betis đều biết rằng anh ta không hề tiến bộ. Anh ta vẫn là cầu thủ y như khi chúng ta ký về, với giai đoạn hòa nhập ban đầu khá tốt ở cả chúng ta lẫn Betis.
Anh ta cắt vào trong và cố gắng cứa lòng, rất thích những trận đấu cởi mở, không gian rộng ở Tây Ban Nha, nhưng một khi thế trận trở nên chặt chẽ và đối đầu với hàng thủ lùi sâu, quý ông này biến mất. Tôi chúc anh ta sự nghiệp thuận lợi nhưng chúng ta đã ký anh ta với giá 80 triệu. Đây là một thương vụ bi thảm cho United.
Nếu có gì đó tích cực, thì tôi mừng vì họ không còn là vấn đề của chúng ta nữa và tôi thực sự chúc họ mọi điều tốt đẹp — hy vọng rằng chúng ta sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai.”
- Hieu-ck RAY
___