FOMT là game đầu tiên khiến tôi tốn 5h liên tục 1 ngày!! Mà hồi đấy chơi éo biết có hướng dẫn cứ mò mò vất vả vl. Các sự kiện đến hoàn toàn ngẫu nhiên! :) Sau chơi lại có hướng dẫn mới đỡ hơn xíu
Bản gba mình chơi từ hè năm lớp 8 tới hết năm lớp 10. Thử thách cuối cùng làm là đủ điều kiện lấy bà tiên hồ - hẳn là nhà phát hành muốn chơi game thủ nên lấy bả xong rồi như hồi chưa lấy .
Bản gba mình chơi từ hè năm lớp 8 tới hết năm lớp 10. Thử thách cuối cùng làm là đủ điều kiện lấy bà tiên hồ - hẳn là nhà phát hành muốn chơi game thủ nên lấy bả xong rồi như hồi chưa lấy .
ukm, vào game đã chọn giới tính xong nhân xưng, mà thoại của cả nam lẫn nữ đều theo hướng lên tình cảm. Mà hình như cứ chọn lover với tất cả không bị sao thì phải. Chơi bị cứ gei gei quá nên mình bỏ ngang chứ cũng cày được 3-4 năm trong game rồi.
với game bị mất tính năng thổi quạt cho quay nhanh hơn
Lấy được bả vất vả quá. Lúc chơi nhà chưa có nét, nghe trong lớp có đứa kể vụ lấy bà tiên + nông cụ cấp cuối mới biết, mò ra nét chép bản hướng dẫn. Bao gian khó thấy hụt hẫng, thêm nữa làm thằng ku xong bả để đó quay về suối tiếp. Nhìn như gà trống nui con, thiệt là tủi thân quá mà