The Furious - Cơn Thịnh Nộ (12/6/2026) - Xie Miao, Joe Taslim

ngon lành ghê, chắc phải đi xem thôi, lâu lắm mới có phim tàu mà xem
 
dạo này tay này hot lắm, tôi bỏ hẳn phim mỹ phim hàn vớ vấn, lâu nay rảnh toàn cày phim HK TQ Đài Loan.
mỹ thì toàn woke nhảm vớ vẩn
hàn 1 màu xem 10 phim như 1
 
Phim này đông lào nó cut cho banh xácpeepo_shrug
 
ủa, giờ mới để ý, phim này Kenji Tanigaki (chỉ đạo hành động của Kenshin, SPL, Flash Point...) chỉ làm đạo diễn thôi, chứ chỉ đạo hành động lại là Kensuke Sonomura (Baby Assassins Trilogy, RE Vendetta, GANTZ:O) :-?
 
Đã check. Cốt truyện khuôn mẫu, kịch bản và diễn biến đơn giản dễ đoán như mấy phim chiếu mạng Tàu, được cái diễn biến chi tiết viết tốt hơn tí nên không đến mức quá cringe nhảm nhí hay cụt ngủn quá, dù vẫn còn mấy cái trope cường điệu về đám cảnh sát với phản diện này nọ hơi nhàm và lười.

Hành động thì đúng kiểu đấm nhau từ đầu đến cuối, đánh sống đánh chết. Phần hành động của con này đậm chất Kensuke Sonomura, nên ai chưa quen có thể thấy hơi thiếu đã mắt. Btw, thấy cắt ~3-4 đoạn, mỗi đoạn ngắn chắc tầm 5-15 giây thôi chủ yếu là mấy quả kết liễu hơi cận hay máu me quá. Có đoạn dễ nhận ra có đoạn khó nhận ra, nhưng cũng không đến mức lộ liễu quá gây khó chịu, dù thật ra mình thấy nó không quá máu me hay phản cảm đến mức phải cắt đi nếu so với tổng thể cả phim. Chắc ~7,5, vẫn nên ra rạp nghe âm thanh đấm đá cho phê.

P/s: đoạn đầu phim hơi bất ngờ khi thấy em gái
JeeJa Yanin cameo vai vợ của Joe Taslim, được một màn hành động ngắn kiểu Judo cũng được, cho em í đánh đúng sở trường Muay có khi câu được tí với boss, hơi uổng :)) Mà họ Phạm gốc Việt luôn, may mà không phải vai ác :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa xem xong. Phim ổn, nội dung đơn giản, đánh đấm tốt.

Final battle bị hụt hơi, rối, đúng là đánh lộn luôn. Với ghét cái kiểu đánh sống chết mà cứ nhảy vào can "dừng lại đi".

Anh Sub-Zero đã trả dc thù cho phim The Raid. peepo_trollface peepo_trollface
 
Hóa ra bé gái đóng chung anh kiếm sĩ mù luôn, hèn gì mặt thấy quen quen. pepe-15 pepe-15

1781354255563.png
 
Suất chiếu ít nên sáng cũng cố sắp xếp đi coi mà kì vọng nhiều thành ra hơi thất vọng, motip này thì không mới rồi mà hành động hơi ẹ xíu, đánh đấm cứ khều khều lăn lăn khó chịu lắm, nửa đầu còn đỡ đỡ về sau đặc biệc là đoạn trong nhà với đoạn cuối rối nhùi, trường đoạn cuối cho thằng mập vào không biết làm gì, phim hình như cắt mất một đoạn thấy rõ luôn là đòn kết liễu của trận sub zero vs ông còi còi. Điểm sáng là trận trong nhà máy sản xuất đá
 
Suất chiếu ít nên sáng cũng cố sắp xếp đi coi mà kì vọng nhiều thành ra hơi thất vọng, motip này thì không mới rồi mà hành động hơi ẹ xíu, đánh đấm cứ khều khều lăn lăn khó chịu lắm, nửa đầu còn đỡ đỡ về sau đặc biệc là đoạn trong nhà với đoạn cuối rối nhùi, trường đoạn cuối cho thằng mập vào không biết làm gì, phim hình như cắt mất một đoạn thấy rõ luôn là đòn kết liễu của trận sub zero vs ông còi còi. Điểm sáng là trận trong nhà máy sản xuất đá

Phần hành động của phim này đặc sệt phong cách của chỉ đạo hành động Kensuke Sonomura, ai chưa xem mấy phim ông này chỉ đạo hoặc chưa quen kiểu này (cũng khá phổ biến trong phim hành động Nhật hiện đại bây giờ) thì xem sẽ thấy hơi dội. Đoạn cuối thằng mập
nó thấy lão bố nuôi nó bị 2 anh boss nó giết nên quay lại tìm cách trả thù 2 boss là chính thôi
, tiện gặp cả đám đang đấm lộn nhau nên lao vào đấm lộn luôn không cần phân biệt bạn thù gì cả.

Đoạn này cắt là rõ, quả đấy
sub zero cắn động mạch cổ mad dog xé ra một miếng rồi hẹo, mad dog đứt động mạch thương nặng cũng hẹo theo
 
Phần hành động của phim này đặc sệt phong cách của chỉ đạo hành động Kensuke Sonomura, ai chưa xem mấy phim ông này chỉ đạo hoặc chưa quen kiểu này (cũng khá phổ biến trong phim hành động Nhật hiện đại bây giờ) thì xem sẽ thấy hơi dội.

Đoạn này cắt là rõ luôn, quả đấy
sub zero cắn động mạch cổ mad dog xé ra một miếng rồi hẹo, mad dog đứt động mạch thương nặng cũng hẹo theo
đúng rồi đoạn ấy xem cũng ngợ ngợ rồi, quay qua quay lại thấy hai ông nằm im, mình nghĩ quái thế thằng kia đã làm gì đâu
 
đúng rồi đoạn ấy xem cũng ngợ ngợ rồi, quay qua quay lại thấy hai ông nằm im, mình nghĩ quái thế thằng kia đã làm gì đâu

Phim nó còn cắt 3-4 đoạn ngắn ngắn nữa, cũng toàn mấy cảnh có 5-15s kết liễu cận cảnh máu me mà ít lộ hơi cảnh kia nên sẽ khó nhận ra hơn.
 
Back
Top