The End of Oak Street - Ngày Tàn Của Phố Oak (14/08/2026) [KHÔNG SPOILER] - Warner Bros - Anne Hathaway, Ewan McGregor - Producer J.J. Abrams

Phim khá ổn nhé :)) mà gắn mác 13 cũng hơi sai khi cũng có pha chút kinh dị, vài đoạn jump scare, cũng có ít máu me.

Cgi khủng long ok, nhưng cũng nhiều cảnh ban đêm che được khá nhiều, cảnh ban ngày ở mức chấp nhận được vì budget đâu nhiều như jurassic world.

Có cái twist nhẹ ban đầu cũng k ngờ luôn :))
 
thấy phim bô, mở đầu chậm thì cũng tự nhủ để build, rồi sau đó sẽ là những màn căng thẳng. Khi event nổ ra thì mấy màn chạm trán khủng long coi giải trí cũng tạm nhưng độ kịch tính thấy ko cao lắm, rồi lại mấy tình tiết kiểu phim gia đình trá hình. Đến đoạn kết thì chóng vánh, đơn giản, kiêủ "ụa, xong rồi à"
 
thì đúng phim gia đình mà :)) nhưng phim hơi ngắn thật, k tính credit chắc còn dc 1h30p, rượt đuổi cũng dc có chút, cũng k gọi là có chống trả gì nhiều sau cái khúc
ô Bố hẹo cũng hơi shock mất mấy s vì xử nhân vật chính =)) nhưng tới cái khúc portal cũng ngờ ngợ là có khi nào đảo ngược dc k, hoặc là tất cả chỉ là mơ hoặc cái truyện bà mẹ viết biến thành thật hay sao đó =)) k nghĩ tới time travel thôi vì là phương án lazy nhất =))
phim này thời điểm năm 1982 nữa đâu có vũ khí gì

gọi là khác biệt hơn chút mấy phim khủng long khác
 
Ta thấy phim dở. Làm mấy đoạn cao trào nó... ko đạt cao trào. Kết dễ dàng quá
 
sao review phim phân cực dzậy worry-36 trên thì khen dưới thì chê
 
Nhìn chung phim này hay, nội dung có cái xem, nhưng tình tiết làng nhàng, chậm, có đoạn buồn ngủ, phim cũng không có điểm nhấn, thiếu cao trào để đẩy tiết tấu lên, bọn khủng long thì xếp hàng ra từng con, không có cảnh đặc tả mấy con này như bên Jurassic.
Về khủng long thì phim này kêu series Jurassic bằng cụ.
Điểm cộng khác là phim có những pha "đánh úp" người xem đúng nghĩa đen, đéo thể tưởng tượng hay đoán trước được ln.
Diễn xuất thì 10+ cho chị Anne Hathaway, đúng kiểu đừng thấy chị đẹp tưởng chị hiền thử đụng vào gia đình chị xem, chị chơi khô máu, mấy cảnh Anne chạy xem rất cuốn.
Còn Obi Wan thì cho 5 điểm, thoại nghe như Thần Lực vẫn ở quanh đây.
 
Nhìn chung phim này hay, nội dung có cái xem, nhưng tình tiết làng nhàng, chậm, có đoạn buồn ngủ, phim cũng không có điểm nhấn, thiếu cao trào để đẩy tiết tấu lên, bọn khủng long thì xếp hàng ra từng con, không có cảnh đặc tả mấy con này như bên Jurassic.
Về khủng long thì phim này kêu series Jurassic bằng cụ.
Điểm cộng khác là phim có những pha "đánh úp" người xem đúng nghĩa đen, đéo thể tưởng tượng hay đoán trước được ln.
Diễn xuất thì 10+ cho chị Anne Hathaway, đúng kiểu đừng thấy chị đẹp tưởng chị hiền thử đụng vào gia đình chị xem, chị chơi khô máu, mấy cảnh Anne chạy xem rất cuốn.
Còn Obi Wan thì cho 5 điểm, thoại nghe như Thần Lực vẫn ở quanh đây.
Công nhận anh nc với con nghe như đang nói cho Anakin nghe vậy
 
Lướt thread reddit thấy có người bảo phim này kết kiểu Rick and Morty thấy đúng vl =))
 
Xem cũng ổn, khủng long làm tốt. Nhưng ko thích cái kết lắm.

Anh Obiwan sẽ suy nghĩ thế nào khi gia đình này thực tế ko phải gia đình của mình, còn cô vợ mới đã để gia đình hiện tại của mình đi vào chỗ chết mà ko có chồng. Ảnh anh chồng chụp chung với khủng long vẫn treo trên tường chứng tỏ cô vợ mới ko giấu giếm chuyện này.

Thà làm nhìn thấy quả cầu không gian ở ngoài rừng cổ đại luôn, gia đình chống chọi khủng long ngoài đó quay về được vị trí khu phố không bị dịch chuyển, timeline thì vẫn là sau khi dịch chuyển đi, ko có quay lại trước 11h, tưởng yên bình rồi nhưng tiếp tục bị khủng long từ khu rừng đổi chỗ cho khu phố tràn ra tấn công, xong dc quân đội tới cứu.

Cuối phim vẫn là cảnh viết sách, ảnh treo tường, nhưng cảnh quay quần gia đình chỉ còn 3 người.
 
Đoạn cuối
gia đình em Mễ kia thêm 1 đứa con nữa, thành ra nuôi cặp song sinh luôn peepo_kek
mà thằng cu con bựa vcl, thấy ảnh chụp với bạn gái tóc vàng mắt xanh, tưởng đâu thành đôi với con bé hàng xóm chứ
 
Đoạn cuối
gia đình em Mễ kia thêm 1 đứa con nữa, thành ra nuôi cặp song sinh luôn peepo_kek
mà thằng cu con bựa vcl, thấy ảnh chụp với bạn gái tóc vàng mắt xanh, tưởng đâu thành đôi với con bé hàng xóm chứ
Phim hint con bé đó với chị gái nó lé biên mà.
 
Phim này sao bị ép suất vcl, chỗ mình mỗi ngày có 1 suất lúc 9h sáng, nản chả muốn coi.
 
Phim hint con bé đó với chị gái nó lé biên mà.
Worry-186
đoạn đầu build up đám trẻ nít nhìn con bé mới chuyển đến này, rồi cu con say đắm chú ý ai dè...
 
Worry-186
đoạn đầu build up đám trẻ nít nhìn con bé mới chuyển đến này, rồi cu con say đắm chú ý ai dè...
khúc con chị băng bó con bé là gõ nhất, rồi mấy đoạn sau nhìn nhau đắm đúi đồ
 
Back
Top