Multi Sekiro™: Shadows Die Twice [2019 TGA GOTY]

Game nhẹ nên down lại không lười. Cốt truyện hint rõ gơn dòng souls khác.
Có cái tranh cãi là quân Ashina thua có phải một phần do Sói diệt hết đám tướng tá của thành hay không?

Bổn tọa thấy là sói có hay không thì cũng sớm diệt thành thôi, vì đội ghét Ashina nhiều quá, chính sách của Isshin cũng chỉ dùng võ lực đạt được nhưng vẫn bị Date đánh cho chạy về thành chứng tỏ cũng không mạnh lắm. Bất tử mà ho hen bệnh tật cả vùng thì kiểu gì cũng bay màu sớm.
Về Lore thì đúng là có lão tướng quân tên dài thòong trấn cửa thành nên chưa ngã, nhưng lính tráng suy sụp lắm rồi. Trong thành thì đầy rẫy “chuột”, lão Ishin gần đất xa trời vẫn phải xách đao lên tự mình thanh trừ. Các ninja nội phủ (bọn áo tím) cũng đã lọt vào hết các vị trí trọng yếu và đang dần sờ soạng cả tới các bí mật về các con đại xà, về sự bất tử.

Sớm muộn thành sẽ phá. Thằng Sói cụt chỉ đẩy nhanh thôi. Cũng như … góp phần giảm thiểu thiệt hại cho bọn Date.

Tình thế tuyệt vọng nên thằng Genichiro mới tìm tới Kuro.

Còn về gameplay, trên youtube có kênh nó nhét hết phe Ashina đánh nhau với phe nội phủ đấy =)). Kết quả, người cuối cùng đứng vững của Ashina là Ishin (già), còn Date còn tới 3-4 thằng giáp đỏ dạng miniboss và bọn ninja áo tím. Sau đó tụi nó hội đồng chết Ishin :))
 
Độc thủ lang Ng+ thân pháp đầy mình vẫn bị hai thằng hỏa mai bắn cho đắp chiếu.

Mà thế đến cuối game chúng nó đem pháo cầm tay theo thì thủ kiểu gì. Lãi khỉ hóa Shura cao lắm trụ vài hiệp cho đến khi đám chính quy đến là hết.
 
Tụi from làm game có 1 cái hay nữa mà rất nhiều người chơi khoái đó là làm sức mạnh tụi boss rất khớp với lore, đám test cứ đem cho bọn mod bem nhau là biết đứa nào khỏe hơn ngay.

Như DS 3 cho thằng nameless king nó đánh vỡ alo hết bọn tứ kỵ sĩ.
 
Biết là làm kiểu nghệ thuật rồi nhưng xem đoạn này cảm giác ức chế vcl :v
 
Biết là làm kiểu nghệ thuật rồi nhưng xem đoạn này cảm giác ức chế vcl :v

Flick mù mắt. Thực ra đạo chủ đời hai không bị tâm ma quấy phá thì sói chưa chắc có cơ hội. Đã thế Sói còn có bách thế thư để mài dũa kinh nghiệm.
 
Tụi from làm game có 1 cái hay nữa mà rất nhiều người chơi khoái đó là làm sức mạnh tụi boss rất khớp với lore, đám test cứ đem cho bọn mod bem nhau là biết đứa nào khỏe hơn ngay.

Như DS 3 cho thằng nameless king nó đánh vỡ alo hết bọn tứ kỵ sĩ.

Nameless nếu muốn thì ổng quánh vỡ alo bất kì hỏa đế nào luôn . Đó là lão ấy không chọn đạo quả hệ Hỏa đấy. Hệ Lôi ở vũ trụ Lửa thì xuống một cấp bậc, chỉ là đạo quả ngoại đạo. Thiên phú Nameless quá nghịch thiên. Nhưng anh mê rồng quá.
 
Nameless nếu muốn thì ổng quánh vỡ alo bất kì hỏa đế nào luôn . Đó là lão ấy không chọn đạo quả hệ Hỏa đấy. Hệ Lôi ở vũ trụ Lửa thì xuống một cấp bậc, chỉ là đạo quả ngoại đạo. Thiên phú Nameless quá nghịch thiên. Nhưng anh mê rồng quá.
Mai fren chơi thuốc ít thôi . pu_monkacoronamaskhands
 
Nameless nếu muốn thì ổng quánh vỡ alo bất kì hỏa đế nào luôn . Đó là lão ấy không chọn đạo quả hệ Hỏa đấy. Hệ Lôi ở vũ trụ Lửa thì xuống một cấp bậc, chỉ là đạo quả ngoại đạo. Thiên phú Nameless quá nghịch thiên. Nhưng anh mê rồng quá.
Văn phong này hẳn là lão trư chơi cái bản vh culoz này phải không
 

Attachments

  • images.jpeg
    images.jpeg
    26.3 KB · Đọc: 7
Văn phong này hẳn là lão trư chơi cái bản vh culoz này phải không

Đang đọc tu tiên hồng hoang nên luyện văn phong xàm xí vô. Lore của đám tu tiên rắc rối hơn đám Souls :))

Giờ mới biết đám bạn chuyên làm vid Souls cũng đọc tu tiên mà còn đọc nhiều hơn mình. Nên sau khi đọc dòng tu tiên nhiều world,, quay lại lore của nhà FromSoftware thấy cũng còn nông lắm.
 
Back
Top