Harry Potter and the Philosopher's Stone (2026 – )

797088213_1110470014998095_8772733138631083202_n.png
 
thấy page nào cũng share cái hình này :)) cái bản gốc là tiệc chào mừng đầu năm mà, còn cái hình mới là bữa sáng bình thường thôi sao bằng dc
bàn tiệc trong trailer là từ 0:51-0:55 vẫn đầy đủ

 
thấy page nào cũng share cái hình này :)) cái bản gốc là tiệc chào mừng đầu năm mà, còn cái hình mới là bữa sáng bình thường thôi sao bằng dc
bàn tiệc trong trailer là từ 0:51-0:55 vẫn đầy đủ

Ngày nào trong trường cũng đầy đồ ăn mà bác, thế nó mới là thế giới phép thuật hẹ hẹ
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực phẩm trong HP cũng chỉ là chuyển từ nơi này sang nơi khác thôi. Vào khai và bế giảng thì mới cả có đống, bọn gia tinh cũng phải đi sơ chế, chế biến làm mửa cả mật ấy chứ.
Book 7 part I, bộ 3 đi phượt toàn nhặt nhạnh rau củ dại mà ăn tạm.
 
Thực phẩm trong HP cũng chỉ là chuyển từ nơi này sang nơi khác thôi. Vào khai và bế giảng thì mới cả có đống, bọn gia tinh cũng phải đi sơ chế, chế biến làm mửa cả mật ấy chứ.
Book 7 part I, bộ 3 đi phượt toàn nhặt nhạnh rau củ dại mà ăn tạm.
Đồ ăn là 1 trong 4 hay 5 phép thuật ko thể làm được, con Her nói vậy trong tập 7 part 1
Còn lũ gia tinh thì tôi nghĩ ko đến mức làm mửa mật đâu, phép thuật của bọn nó khác với phù thủy, và chúng nó đc phép sử dụng mà nên chắc búng tay mấy cái cho đồ ăn tự chín thôi :D
 
vụ đồ ăn thì phải đợi phần 5 xem phim có làm lúc đấu tranh quyền lợi gia tinh 3 đứa có xuống nhà bếp của bọn gia tinh đó, setup y hệt cái đại sảnh đường bên trên, tụi gia tinh nấu xong nó đặt lên bàn ở dưới và sẽ biến lên bàn ở phía trên. nhớ k nhầm thì mấy con gia tinh nói làm việc ở trong trường là tốt nhất rồi, tốt hơn làm hầu hạ nhà chủ

còn theo luật của Gamp thì đồ ăn k thể được tự tạo ra bằng phép thuật, còn mấy cái như biến đổi, triệu hồi, nhân bản... thì làm dc
 
Back
Top