Multi Crimson Desert 2.0 - Charting The Unknown DLC, Vkl có lái tàu, cầu hôn, lặn biển, xây lâu đài... cái game gì thế này!!! [15/10/2026]

Anh em nghĩ siêu phẩm Crimson Desert của Pearl Abyss đại đế sẽ được bao nhiêu điểm meta?


  • Total voters
    128
cứ lúc nào định chơi lại là lại update, xong break mod + cài lại việt hoá cũng hơi mệt :chichdien: chờ ng+ chơi lại 1 lượt.
 
mod đó trước có sai sau bỏ luôn. Gameplay giờ DMM nó cook muốn hết rồi. Mod chỉ có xài thêm cái crimson route để chỉ đường + expanded Vendor (mod shop) để mua cho tiện lười đi farm
 
H end game rồi nên quanh quẩn mấy cái mod đi phá làng phá xóm, cosmetic, spawn trader sell all đồ thôi :))
 
con game này mỗi ngày vào chơi đc 1-2h, chắc phải nửa năm nữa mới xong quá :chiongnaulick:,
may là ps nó có rest mode, cứ bật lên là lại phi thẳng vào game táng tiếp chứ PC cứ tắt bật ko biết bao giờ xong nổi
 
Chơi lại story từ đầu thấy Kliff ít ra đỡ đơ hơn
Mà cũng chưa loot được đồ nào ngon hơn kiếm của Hornsplitter rồi tháo ngọc ra lắp vào kiếm ghẻ đầu game lỡ rèn thêm vài lvl rồi hpowufe-png
 
Search wiki chui hang loot đồ thôi . peepo_kek

Vẫn ko hiểu tại sao lại nhét gần hết cmn đồ unique trong hang . Puzzle từ trên xuống đất thì ko nhét .
 
Chơi lại story từ đầu thấy Kliff ít ra đỡ đơ hơn
Mà cũng chưa loot được đồ nào ngon hơn kiếm của Hornsplitter rồi tháo ngọc ra lắp vào kiếm ghẻ đầu game lỡ rèn thêm vài lvl rồi hpowufe-png
Vũ khí bây giờ rèn xong reset lại thoải mái rồi nên cứ all in thôi
 
Chơi đến cuối chap 10 bản 2.0, có cảnh phòng thí nghiệm người sống, nạn nhân là dân Pailune, nhìn liên tưởng đến bọn Umbrella =))
 
Ngon, có mod timescale rồi. Để như ngoài đời 24h 1 ngày luôn.
 
sao tui thu phục pet, cho nó ăn rồi đi ngủ 1 giấc sáng ra tìm mãi ko thấy nó đâu nữa nhỉ?
mà game làm tục vãi, mình vứt 1 lèo 5 miếng đồ ăn chín ra cho chó pet xơi, mà chó chưa ăn kịp thì mấy thằng NPC bên cạnh lại gần giựt đồ như giựt cô hồn, ko làm thế nào cản được worry-191
 
Mấy con nhỏ nhỏ bế trên tay thì còn cho ăn trực tiếp được chứ to như mấy con chó thì chịu, phải vứt ra đất :))
 
Back
Top