Tán gẫu box truyện

  • Thread starter Thread starter Nô
  • Ngày gửi Ngày gửi
Shogi có bộ Orion’s Board của Arakawa nhỉ, tác Lời nói dối tháng tư. Mà đọc thấy hơi chán, mô típ lặp lại.
Cụ này sau bộ Lie thì ko có ý tưởng gì nổi bật nhưng được cái style vẽ vừa cute vừa đẹp và xử lý tình tiết khéo. Thích bộ My dear Cramer vl mà ko nổi nên ko đc mang về.
 
Orion’s Board mình xem thấy khá ổn.
Cùng thời điểm SJ cũng có bộ shogi tương tự về MC khá mạnh nhưng thua rồi trượt dài là " The God Before me "nhưng bộ OB xem đc hơn nhiều, bộ kia cringe dữ luôn.
Nhân vật OB xem thấy thú vi, ko quá kiểu imba. Như em gái xuất hiện sau MC cũng phải thua dài, gặp em thiên tài là thua trắng luôn.
Về cách chơi, cách diễn tả trên bàn cờ, nội tâm của nhân vật - đối thủ thì " Sư tử tháng 3 " của bà Chica Umino vẫn là sâu hơn trong các bộ shogi; mà sắp kết thúc rồi.
 
OB đọc tầm 20 chương thì thấy rất ít đi vào thế cờ và ván đấu. Mình cũng ko hiểu tí gì môn này nên xem nó ko cuốn đc. Cách thể hiện kiểu hụt hẳn so với hai bộ trc cùng tác giả.
Mà cụ này chuyên mô típ: Thiên tài bẩm sinh - gặp chuyện gì đó nên bị thui chột - comeback.
 
Manga " sport " thì đấu chắc chỉ có mấy bộ mở bát về bộ môn đó mới diễn giải về cơ chế của nó như kendo thì Teppei, GO là Hikaru, shogi rõ ràng March 3 lion, ngành manga thì là Bakuman. Sau này chả mấy bộ phát triển từng bước, từng bước mà toàn thêm vào elemental, overhuman cho sôi động hơn.

Gõ đến Bakuman làm nhớ năm trc SJW có bộ hơi tương tự là 2 nhân viên văn phòng hợp tác làm manga, hơi kiểu bakuman nên xem khá ổn cho tới xuất hiện một em mangaka với lão editor mà build kiểu bị làm quá, xem mất cả mạch tự nhiên, mất cảm xúc nên drop luôn, mà bộ cũng end hơi bị sớm rồi.
 
Manga " sport " thì đấu chắc chỉ có mấy bộ mở bát về bộ môn đó mới diễn giải về cơ chế của nó như kendo thì Teppei, GO là Hikaru, shogi rõ ràng March 3 lion, ngành manga thì là Bakuman. Sau này chả mấy bộ phát triển từng bước, từng bước mà toàn thêm vào elemental, overhuman cho sôi động hơn.

Gõ đến Bakuman làm nhớ năm trc SJW có bộ hơi tương tự là 2 nhân viên văn phòng hợp tác làm manga, hơi kiểu bakuman nên xem khá ổn cho tới xuất hiện một em mangaka với lão editor mà build kiểu bị làm quá, xem mất cả mạch tự nhiên, mất cảm xúc nên drop luôn, mà bộ cũng end hơi bị sớm rồi.
Thằng 3 lion tôi nhớ cũng diễn giải cách chơi shogi đâu nhỉ. À thực ra là có nhưng là mãi đoạn sau lúc thằng béo nó dạy 3 chị em kia chơi cờ.
Thế nên không phải chuyện đấy là manga mở bát của bộ môn đó đâu. Trừ thằng 3 lion thì 3 bộ còn lại ông kể đều có motip là thằng main tay mơ dần dần bước vào môn đó. Chính vì như vậy nên nó sẽ có những cái arc học cơ bản.
 
Gộp chung thôi vì trong truyện đúng là đoạn thằng béo dạy 2 đứa em mới coi là khởi đầu về bộ môn này; với cả trong các ván đấu ít nhất nói về việc thắng ra sao chứ nhiều bộ hầu như chỉ là tạo không khí.
3 gatsu thì MC rank từ tầm trung đang tiến tới tier 1; còn OB có đúng 1 thằng mới lên pro, mấy đứa khác kể cả MC mới đang thi lên pro.
 
Chưa nghĩ nhiều, chứ cả trăm bộ thì 9 thì quá ít.


9koma.png
 
Back
Top