Mới đọc lại HXH lần nữa phát hiện ra mấy chi tiết rất thú vị:
1. Trực giác của Machi có thể mạnh tới mức nào?
Ở cảnh này có thể thấy Nobunaga suy luận rất xuất sắc: nhìn ra địch có nhiều tên (Gon, Killua, Phinks, Pakunoda - là 4 tên - lý do là theo dõi kép), nhìn ra gã đeo xích hành động đơn lẻ và đây chắc chắn ko phải gã đeo xích, nhìn ra gã đeo xích ko thông báo cho mafia về cái chết của Uvogin, nhìn ra đây là trả thù riêng. Tức là lập luận của Nobunaga là hoàn hảo và nó hoàn toàn đúng vì tại thời điểm đó Gon và Killua ko hề liên quan đến gã đeo xích.
Machi thì bá đạo hơn, chỉ dựa vào trực giác mà phán đoán gã đeo dây xích liên quan đến bọn này (bọn đang thero dõi), mặc dù cái sự liên quan đó nó sẽ chỉ bắt đầu sau khi đám Gon trốn thoát khỏi Nobunaga. Nghĩa là trực giác của Machi đã đi trước cả tương lai.

Bức hình này khẳng định cho điều đó, rằng Machi đã "sai", Gon và Killua ko hề liên quan đến gã đeo xích. Nhưng sự thật là điều đó (sự liên quan với gã đeo xích) thậm chí còn chưa bắt đầu. Nghĩa là trực giác của Machi đúng hoàn hảo 100%.
2. Đám sát thủ lựa chọn nhận diện nhau qua màu sắc và cha con nhà Zoldyck lại từ chối điều đó. Nhưng đồng thời 2 cái tên này cũng có nghĩa là màu sắc. Cụ thể tên của Zeno bắt nguồn từ "Xenon", một nguyên tố khí hiếm trong hóa học. Khi bị kích thích bởi dòng điện, khí Xenon sẽ phát ra ánh sáng
xanh lam rực rỡ – trùng khớp với màu sắc luồng khí Niệm hình rồng mà Zeno thường giải phóng khi chiến đấu. "Silva" xuất phát từ "Silver" (
bạc) trong tiếng Anh. Như vậy, khi họ nói tên họ ra, họ cũng đã chọn màu sắc cho họ.
