refrain

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • mới coi 1408 thấy cũng hay ra phết ;)) coi xong lại có tiếp what lies beneath, chắc chú phan cũng đang ngồi coi đấy nhỉ ;))
    Tình hình là bệnh trạng cái máy ngày càng trầm trọng. Có thể hiatus 1 thời gian
    Đọc thử thì biết ;))
    Hay chẳng kém gì Hunterxhunter
    Đây là một trong những bộ truyện mà chú thích nhất đấy
    Nhưng chẳng có nhóm nào dịch cả :((
    Truyện này trải dài suốt các thế hệ:
    1. Jonathan Joestar (Với năng lực Khí Công Gợn Sóng)
    Boss: Dio Brando - Một ma cà rồng bất tử do đeo mặt nạ đá

    2. Joseph Joestar (Như trên)
    Boss: Những kẻ chế tạo ra mặt ná đá.

    3. Jotaro Kujo(Sử dụng năng lực Evil Spirit giống như Shaman King vậy)
    Boss: Gã Dio ở phần 1 và cũng có năng lực Evil Spirit

    4. Josuke Hagashikata (Như trên)
    5. Giorno Giovanna
    6. Jolyne Kujo (Là nữ)
    7. Johny Joestar
    - Từ phần 3 trở đi các hậu duệ về sau toàn dùng Evil Spirit

    Gia phả từ phần 1 tới 6:
    img55.onemanga.com/mangas/00001712/000062342/00.jpg
    Bộ ấy có đọc. Devil & devil mà sao dịch thành thiên thần và ác quỷ nhỉ? Còn cái bộ chú nói thì mới nghe lần đầu
    Bộ Thiên Thần và Ác Quỷ cũng bị nhiều người chê là xấu, nhưng vẫn đọc tuốt
    Thế thì mọi người nên đọc cái The bizzare adventure of Jojo đi, nó vẽ theo kiểu comic trông rất xấu nhưng đọc hay lắm, nhiều màn đấu trí đỉnh cao, trên onemanga hình như ra hết rồi đấy
    chà từ xưa tới giờ mình ko hề có khái niệm truyện vẽ Đẹp hay Xấu :)) hễ truyện nào có nguyên bộ thì cứ đưa, bảo đảm là sẽ đọc hết bất kể hay dở đẹp xấu :))
    Bộ Zatch Bell ấy ai chưa đọc thì chắc cũng chê xấu thật. Nhưng về sau thấy vẽ cũng đẹp mà
    Truyện hay thế mà không đọc đúng là phí, chú không bao giờ nhìn nét vẽ truyện xấu mà đã vội chê ngay, quan trọng là nội dung :D
    cái máy vi tính gần như tiêu tùng vì lỗi. Chủ Nhật rảnh mới cài lại dc
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top