Cũng buồn thật, lần này với lần Nô bị scam là nhiều người cũ quay về tề tựu. Hiện tại càng hà khắc thì người ta càng có khuynh hướng hoài niệm về quá khứ tươi đẹp để tìm nơi trú ẩn bình yên. Những ngày tháng xưa tham gia forum vô tư vãi, đến kể cả tình bạn trên diễn đàn cũng hồn nhiên. Giờ nhiều người không biết họ ra sao, như thế nào? Chắc chắn là không còn thuần nhiên như xưa rồi.
Không hẳn là muốn quên đi hiện tại đâu trọc. Chỉ là trong 1 thoáng nào đó người ta tình cờ bắt gặp 1 sự kiện gì đó gợi lên cho họ ký ức xa xưa nên hồi tưởng lại, hoặc chỉ đơn giản là thấy nhớ kỷ niệm nên xem lại vậy thôi.
Ai rồi cũng khác mà trọc. Nhưng mà những mối quan hệ lâu dài không phải vì lợi dụng lẫn nhau thì sẽ vẫn như vậy, mãi mãi không thay đổi.
Dạo này có thói quen cứ đến tối nghe lại một chuỗi những bài hát từng hay nghe ở một giai đoạn trong quá khứ, cấp 3, đại học, mới ra trường... cứ nghe tới đâu là lại bồi hồi nhớ về khoảng thời gian đấy, con người mình từng như thế nào. Đến cả bạn bè thân chí cốt ngoài đời giờ đây nhiều khi cũng như người xa lạ vì ít gặp nhau bởi công việc, gia đình riêng, khác biệt về sở thích và định hướng cuộc đời.