Bé quân sự kia mập mờ quá, 2 tuần rồi mà chưa gặp lại
Còn hôm nay đi thì gặp 2 bé, 1 bé chắc có bạn trai rồi, 1 bé thì em quen từ thời offline Nấm Lùn, giờ lại đi chung tiếp :'>
Ban nãy ngồi kế , mà bé còn học cấp 3, hơi e thẹn :'>
Hí, thank sis ủng hộ
Có gf cho bớt cô đơn, thật ra thì em cũng trầm tính lắm, trừ khi đi off mới vui vẻ chứ trong lớp cũng ít nói, toàn ngồi 1 góc riêng ko àh
Đang cố chai mặt, mấy đứa trong lớp nó cũng bắt đầu nghi nghi
Nhưng mà kệ
Đang tải…
Đang tải…
Đang tải…
This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.