1. Chuyện TT HCM thì không phải tôi nói lúc đâu mà xét xem nó có liên quan chuyện cụ Hồ gửi thư Lenin. Hình như là đồng chú Sky Chocobo thì phải. Nên tôi cũng nghĩ là cứ stop nó lại đấy, vì rõ ràng nó là môn đại cương cần thiết của bậc đại học và cao đẳng. Riêng về cụ Hồ, quá trình biết về tiểu sử, tư tưởng (ko phải môn học nhé) đã được thấm vào đầu từ cấp 2 rồi, đảng thông qua rất nhiều hình thức, và môn học để thấm dần vào đầu học sinh, từ văn học đến lịch sử. Còn giáo trình ngày nay hỏi nó ra sao thì tôi chịu.
2. Chuyện thư từ thì đúng là tôi ko biết, hay ... ko được dạy (LSD ko nói vấn đề đó). Và nếu có thì đống chí cho tôi biết, trong khoảng thời gian nào Cụ Hồ gửi thư cho Lenin, nội dung thư có nói gì, có gì liên quan đến bản Đường Kách Mệnh năm 1927, cùng nhiều văn kiện sau này, khi mà cụ Lenin bị ám sát năm 1918, liệt giường và ko thể cử động 1923, mất năm 1924.
3. Chuyện tôi lấy ví dụ ko phải nói về jtale. Nói về ai thì đọc kỹ lại đi. Đừng bảo tôi phải chỉ đích tên thằng này, đích tên thằng kia. Ví dụ xa gần mà ko chịu hiểu thì chắc lần sau tôi chả dám. Chuyện bản quyền gì của Bác tôi cũng chả nói là Bác vi phạm. Thế chiếu theo thời bấy giờ, chả phải bây giờ mạng VN chưa có cái gọi là luật bản quyền sao, mới chỉ gần đây mới có luật sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm thương mại có đăng ký. Câu trên tôi nói ví dụ về ai thì tự hiểu nhé, đừng lại nói là jtale.