• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

nickonline

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • dạo này đi đâu mất tăm mất dạng vậy đằng ấy.Không thấy ló mặt lên GVN gì cả
    ấy ấy, đâu có ngồi liền một lúc liên tù tì như thế đâu.Tầm tối mình off cho bà chị nói chuyện với người iu.Lúc chị í out, mình vô lại 1 tẹo thôi mừ.Nhưng mà đúng sáng nay dậy muộn thiệt :D
    thế hử.Đúng là khó thật mà.Mình thấy đằng ấy nói lại trong topic kia được đó.Nếu là mình mình cũng sẽ nói thế.:D .Rất hay
    nói như đằng ấy coi bộ dễ lắm áh. Có phải muốn là được đâu =.="
    hjx, thật là khổ quá ha.mình cũng không biết mai sẽ thế nào nữa.nằm lì ở nhà ngủ cho qua thời gian luôn quá
    tiểu thư con nhà giàu gì đâu.Mấy hôm rùi cũng lăn lóc không có đồng nào trong túi, phát điên phát ngộ lên vì anh "Minh râu" =.=" .Tại vừa nãy có suy nghĩ có gì thì cũng phải hưởng thụ chút đã, mai ăn không ngon cũng được nên mới thế mà.Thà một phút huy hoàng rùi chợt tắt
    con trai thì không chắc.Những cái đó con trai còn muốn hơn ấy chứ.Ăn thì ai mà chẳng muốn ăn ngon, mặc thì ai chẳng muốn mặc đẹp :D
    không phải vì ăn bánh mỳ đâu.mà do cái chuyện của dream theater đó mà.=.="
    thì trước khi mua cũng phải đắn đo suy tính đến đau cả đầu luôn đó.Phân vân giữa chọn ăn ngon hay ăn rẻ, ăn tiết kiệm => cuối cùng, ham muốn vẫn chiến thắng =.="
    ăn bánh mỳ Thổi Nhỹ Kỳ.Có cao cấp hơn mỳ gói không??? Hôm trước ăn mỳ gói ngán quá rùi nè =.="
    lúc ấy lên lại thì mình out rùi.Đi mua bánh mỳ về gặm =.="
    ừa, vừa nãy mới vô box tâm sự cho một bạn thất tình 1 lời khuyên.Hjx.Sao chẳng ai cho mình lời khuyên làm thế nào để có người iu nhỉ?=.="
    thôi không dám.Bị ấn tượng xấu từ đầu rùi, cho tiền mình cũng không quen.Hắn hình như vừa đóng cửa topic Vương Khang đó.Người đâu toàn vác dao chém người khác không àh.Không thèm phân biệt nữa chứ.=.="
    ừa há, hay là nghĩ 2 đứa mình tâm tình.Hứ hâm quá àh.nhìn mà không bít người ta nói chuyện gì.Hay là ganh với mình nhỉ???Đằng ấy làm quen với hắn xem sao? :D
    nói gì chứ trời???nói kiểu kia là được rùi, mình thấy phản lại hay đó.Mà cũng có người không đồng tình rùi.Bớt tức =.="
    xong là xong kiểu gì???định chém gió àh??? =.=" .
    Đằng ấy nói lại như trong đó là được rùi
    chẳng biết được nữa.Nhưng bị nói thế thấy tức tức =.=".Mình vô đây mà bị hù mấy kiểu này đau tim quá
    thế hả, đang có người kêu 2 đứa mình post bài ở bên topic nghe nhạc kia dễ bị mất nick kìa.Chẳng hỉu sao nữa
    mình quên không cảnh báo trước, coi bộ giờ quá muộn rùi =.="
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top