Cigar
Reaction score
190

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Nếu người khác cũng biết nghĩ đến cảm giác của tôi thì dĩ nhiên tôi sẽ nghĩ đến cảm giác của người khác, còn đối với người không nghĩ đến cảm giác của tôi thì chắc chắn tôi không bao giờ quan tâm đến việc họ cảm thấy thế nào ! Ông nghĩ tôi như thế nào cũng vậy, điều đó không quan trọng, ông nghĩ sao về HVĐ đối với tôi cũng không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ nếu ông đã chẳng còn hứng thú gì thì ông nên ngồi yên thì tốt hơn, bằng không thì chút xíu tình cảm của ông còn sót lại đâu đó cũng sẽ tan biến !
    Cì ko nên thành kiến với Juka quá , em ấy cũng tốt , việc lần này là do DOS quản box ko nghiêm , Juka đã unset từ lâu , đâu có dính líu gì ...

    Mà cậu đã là thành viên cũ thì cũng nên ủng hộ để khai thông lại tình hình trong box , dù ko tham gia nữa nhưng cũng ko nhất thiết phải nói như vậy
    :D Gửi anh Cigar, em chưa biết rep lại anh ntn nữa. Hôm nay bắt đầu tuần mới, em mạo muội tranh luận với anh một chút.
    Ngta nói cuộc sống bất công, em ko nghĩ vậy ^^, trên mọi phương diện nói chung đều dựa theo cái luật Nhân - Quả. Xét riêng về con người và mối quan hệ với nhau, thì cái luật ấy càng đúng đắn hơn bao h hết. Sống có một đời, dù kiếp luân hồi có thực hay chăng nữa; thì bản thân ta cũng chỉ có một lần trên cõi nhân gian này thôi. Vì thế sống với nhau nên vị tha và yêu thương nhiều anh ạ. Người tốt - kẻ xấu chỉ là tương đối, em thấy nơi đâu cũng đều có đôi có cặp ~ cô đơn ư - chỉ là cảm giác đơn thuần khoảnh khắc, tự kỉ nhiều sẽ phí hoài thanh xuân.

    Em chưa có người yêu, hehe, mà nếu có, khi buồn em cũng muốn khóc với anh ấy chứ khóc một mình bh thấy mệt. Nước mắt không xấu, chỉ có che giấu cảm xúc là tệ thôi. (thỉnh thoảng cũng nên che, =P vạch áo cho người xem lưng, cay mắt cho người xem lệ thì cũng ko hay). Tùy đối tượng mà ta linh hoạt ứng xử, và cũng tùy tâm hồn mà ta gửi gắm độ nồng thắm khác nhau. Enjoy your life!
    Đừng thần thánh hóa tôi 1 cách mù quáng như thế, tôi chả phải và chả thèm làm người 1 tay che trời, vì tôi chả được cái gì cả ! Ông hay người khác nhìn nhận việc tôi xử lý HVĐ như thế nào, tôi cũng không cần phải giải thích vì trước nay tôi vẫn làm đúng theo nguyên tắc và trình tự. Người ta thích bôi nhọ hay bêu rếu tôi ra sao, tôi càng chẳng quan tâm, tôi chưa từng thấy xấu hổ với bản thân mình !

    Tôi muốn xóa sổ HVĐ thì có khó gì ? Không thiếu lý do, không thiếu quyền hạn !
    Khi buồn khi vui mà,mới cả ko thích cái vụ hình họ này mấy,chẳng qua tiện có hình mình trong máy kĩ thuật số thì up lên chơi thôi.Chả quan tâm là mình đẹp hay xấu nữa ++
    hok có ah nha, clip với ảnh của cigar coi như là quà sinh nhật jungmi chứ >_<
    cheap cosmetics and years of frost bite in Russia ruined my beauty. I was much much more beautiful back then <_<...

    And I hate scalpels ( operative knives, sharper and looks more dangerous than kitchen knife about hundred times) so I cant even think about laying there letting people cut me up.
    tại em thấy có hồng sư vương , rồi h lại có độc xà vương nên hỏi thế mà ^^
    :D anh Cigar ạ, :D e thấy quá rắc rối. Con người đều có những ẩn số riêng, nếu có lòng thì giải đáp dc thôi. Đối với em phái kia là những câu hỏi và ngược lại. Nếu như ngta có giấu cảm xúc của mình ko thể hiện ra bên ngoài thì có những lý do riêng thôi. Cái chiện e buồn hay vật vã gì gì thì đâu phải ai cũng hiểu dc đúng ko - thế nên ở đời quý nhất là tìm dc tri kỉ anh ạ.
    :D Anh buồn mà tâm sự, rồi nhận lời nói dối ra sao, e làm ng` ngoài ko hiểu hết dc. Có điều lời nói dối với mục đích thế nào, ra sao lại mang nhiều ý nghĩa khác. Nếu đó là ng` bạn thân, thì lời nói thích hợp lúc đấy có khi lại an ủi và xoa dịu nỗi đau của anh thì sao? Còn nếu như là ng` bất nhân --- heizz, thế thì khi buồn anh nên tránh ng` đó đi thôi.

    Hehe, e còn trẻ người non dạ nên xin đưa ra ngu kiến cá nhân như vầy thôi ạ. :D
    hôm nào là hôm nào ;;)
    hay coi như đó là quà sn cho jungmi đi ;;)
    jungmi với jung mi là 1 muh :'>
    cigar gửi cho jungmi cái ảnh nào của cigar đi , cái clip lần tr hok nhìn dc mặt ;))
    haha, I have no prob with not good looking men, just that, as a candidate for my child ...uhm, a monkey looking kid is not cute you know
    uh tớ thấy rồi, xắp nghỉ ăn cơm chưa, khi nào rảnh tớ viết nhiều hơn cho
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top