Ha ha , anh nóng thế . Chim lợn là gì thế

, cũng là loài chim thôi mà ?! - Tôi thích nêu ý kiến chứ không phải thứ bô la bô lô văn hóa cấp bậc tiểu học chưa biết dạ đã thích "Đan Mạch" - Thứ ấy thì "bố đời" hơn đây nhiều ! Úi , mình ngụy quân tử

, anh suy diễn từ ruột suy ra hay từ hậu môn thọc tận lên não mà viết ra thế =) . Về chịu khó đọc thêm xem tiểu nhân với ngụy quân tử khác nhau không ? - Quân tử dùng nick chính đi mà nói , còn tiểu nhân và ngụy quân tử thì cầm clone .
Đọc lại rồi xem mình viết ngu thế nào nhá . Mà gái thì HCM có rồi , nên cũng chả phải vật vã như thằng họ đói tên thèm đâu nhá =) . Kô tin thì cứ PM TL hỏi xem nhá =) .
đi chim lợn thì cầm clone cho nó đúng chất tiểu nhân,kiểu ngụy quân tử con gái nó éo thích đâu
Thế ngoài học anh nuôi đc mồm anh chưa , xã hội vật chất đi trước , ôm cái bằng ấy hửi ra mùi để no bụng à . Tôi thì không bằng này nọ như anh nhưng vẫn đủ tiền vào RMIT học đại học ( sắp tới ) . Còn tôi bán thẻ games chỉ vì không thích bám gia đình , còn vai vế và gia đình tôi thế nào thì đừng bàn tới ( tôi sống thực , không có bám víu lấy mấy cái ấy ) . Cái HSG của anh nó thật là TO với anh , thế thôi =) .
Blog anh tôi có vào à ? Vào làm gì ? Bệnh hoạn lại tự sướng à ? Con buôn thì khác gì người thường ? Trả lời được rồi hãy phát ngôn . Đừng có bừa như xe ủi lô . Còn dấu câu thì tôi sài sao kệ tôi =) , ít ra thì mấy bác trên không warn , không cấm và cũng chả cần thứ mặt phân khô fơi trên vỉa hè anh phát ngôn đâu . Ít ra tôi còn type đúng chính tả , space rõ ràng , enter tốt , nhiều người trong forum biết tới , ít ra còn có tiếng thơm là dân buôn uy tín =) - Còn thằng như anh , đc gì ?
Ối , anh là Mod à , Smod , Admin ? Giờ tôi cứ thích vào đấy , tôi bệnh hoạn ? Chứng minh nhé , không tôi cho bay cái nick Yêu Quái Mồm Rộng này nhé , lúc ấy thì dò bụng , bứt tóc hỏi sao mình sổ tiếng mọi ra nhiều thế .
Anh nói thì suy nghĩ , tôi viết tiếng việt chứ tiếng la tinh hay tiếng " Đan Mạch " như anh à , mà bảo tôi suy nòi giòng giống ? Còn cái blog của anh tui chưa từng vào nhé , Y!M tôi sao kệ tôi nhé , ít nhất thì đừng chú ý tới cái riêng của người khác 1 cách chăm chỉ thế . Style thế , đụng gì ai ? . Blog anh chắc được = 1/10 blog tôi . Anh nhỉ ? Việc canh blog là của Yahoo! Not me & đừng nghĩ mình là chó giữ nhà của chó anh nhá !
P/s : Mình cũng sài IE7 mà viết space đc =) -
Thôi , tôi gởi anh một câu : Đã nói về cái gì của người ấy , thì chăm mà nói đúng vào vấn đề ấy . Đừng có moi những cái nhỏ nhặt mà nói quá lên , nha ? Còn nếu anh thích nói tiếp . Thì quay lại vấn đề " dấu câu " và nhớ , sổ tiếng Việt chứ đếch có phải tiếng Đan Mạch , còn cảm thấy không viết đc thì tự nghĩ suy nòi là thế nào đi .