E dè??

Làm gì có. Vấn đề không phải ở đó.
Thêm nữa, em không cần phải nói vào. Cái gì đến tự đến. Tình yêu là vấn đề của 2 người chứ đâu phải phải có người nói vào, có người vun vén là thành??
Đừng nói về chuyện này nữa. Chuyện đùa mà em bận tâm lắm thế. Hơn nữa, dù không phải đùa, cho là Rex nghiêm túc đi, thì cũng chẳng có cơ sở gì đề gọi là yêu cả nhóc ạ.
Rex gặp chị khi nào? Ở đâu?? Rex biết chị đến mức độ nào?? Tất cả những gì Rex thấy, Rex biết chỉ đều dừng lại ở chữ mạng ảo, Net, forum GVN. ^^
Chị lớn tuổi rồi nên cái nhìn của chị thực tế lắm. Chẳng còn nhỏ nhít gì để mà nghĩ về những vấn đề Internet Love em ạ. ^^