vietanh797

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Khi nào onl mi xóa sạch các bài post từ bài 2 trở đi trong cái topic ninjamanager cho ta
    còn box TS hoạt động tốt thế,vậy mà vẫn có đứa ý kiến lọ kia >.<
    đóng của cái box ấy là đúng rồi,giờ ika cũng chẳng còn mấy người chơi
    Nếu ông ở Hà Nội đem tôi mượn bộ đĩa cài ETW của ông được ko?
    chúc mừng nhưng cho tui hỏi đối với các máy đời mới chơi trò này thì chuột rất nhạy,ấn 1 phát là bay từ đầu này đến đầu kia bản đồ trận đánh,vậy ông có cách khác phục 0;;)
    cứ án nút dalei đến khi nó bảo chỉ đường dẫn đến ổ đĩa thôi,gần giồng như next next ấy
    chuyển sang tiếng anh thì sau khi cài game xong vào data(nhớ 0 rõ lắm),search tất cả folder POL đổi thành ENG rồi vào config.ini đổi POLISH thành ENGLIS ENGLIS
    mount file cossack nhưng 0 cài rồi chạy patch XP đến 1 lúc nó đòi đường dẫn vào ổ đĩa mount thì làm theo rồi chờ cài xong là nhảy vào chơi thôi:hug:
    à, giờ muộn rồi, tôi đi ngủ đây.
    - Có reply tiếp cho tôi về ví dụ "ý trời là mình đỗ" với nội dung đại loại : "Biết đâu bữa đó vào phòng thi gặp mẹ giám thị cà tưng/dễ/thằng kế bên cho chép"... blah blah blah thì tôi cũng không reply lại tiếp đâu ::(
    - Ngán cái chữ " biết đâu " này đến cổ rồi. Nó như con dao 2 lưỡi vậy. Vừa là động lực thúc đẩy mình (trễ rồi, cố lên, biết đâu còn kịp), mà cũng vừa là mũi giao giết chết mình. (trễ rồi, thôi vậy, biết đâu bữa nay không đến lượt mình) ::(
    Thì tui cũng đã nói rồi đó.
    May rủi là 1 phần, nhưng ông đừng tin vào may rủi quá.
    Chả lẽ ông nghe từ một bà thầy bói/ai đó linh cảm (có tiếng là luôn đúng) bảo là : Năm nay ông sẽ đỗ thủ khoa.
    --> ông tin và rong chơi cả năm, sách vở kiến thức đi thi vứt hết, vì "ý trời là mình đỗ". Đến lúc thi ông ngồi khấn à.
    Vẫn còn 1 chút gì đó gọi là bản thân chứ.
    Tôi thấy cả 2 đi quá rồi :))
    Ông thì bán tính bán nghi về linh cảm. Cuộc sống có may rủi.
    Còn TL thì cố chứng minh sống là chính bản thân chứ không phải linh cảm.
    /chứ lôi việc học ra làm ví dụ là điều ngu dốt nhất tôi thấy/
    Bực vì điều này à?
    Mà tui thấy cũng đâu hẳn. Nếu học, và không áp dụng việc học để phát triển cho "việc học" thì có thể giờ này không có cái máy tính ngồi vọc đâu :))

    - Hồi xưa người VN mình cũng tin là trời mưa có ông thiên lôi đánh sét, về sau khoa học mới chứng minh được đó là do hiện tượng tự nhiên mà đúng không ?:)) (còn chuyện thằng con bất hiếu bị trời đánh thì... =)))
    - Tóm lại tôi thấy nên thôi đi, như có bác trong topic kia nói ấy. Những gì khoa học chưa chứng minh được thì tạm thời chấp nhận ở 1 mức trừu tượng thôi. Đừng suy nghĩ sâu xa thái hóa.
    Ông có bao giờ nghe nói chết khôn không? :D toàn chết ngu thôi :D
    - Tôi hiểu ý cậu. Cậu đang muốn nói là khơi khơi mình chả làm việc gì nhưng bị tai nạn, tháng xui hạn vận đúng không?
    - Tôi cũng tin điều đó, nhưng mà tôi không tin hoàn toàn vào nó. Chả lẽ rong chơi cả năm, tới kì thi đại học ngồi vái ông vái bà à :))
    Vậy có đứa nào ngu đi lúc động đất ko , em nói tự nhiên đang đi bị :)). Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả em trai ah . Em ko ngủ thì anh đi ngủ , mai anh còn làm :-"
    Ông ngụy biện bỏ xừ! ông nghĩ coi 1 tờ báo đăng toàn tin tang tóc chết chóc ai mua?

    Phải có lúc này lúc kia chứ

    Chưa kể cái thằng thông minh nó luôn luôn chết sau thằng ngu dốt! ít ra thì nó cũng đoán dc nên hay không nên
    Hơ ơh , tự nhiên động đất =)) . Thiệt hại của thì có , người thì luôn luôn ít . Về xem lại tin thời sự đi sẽ rõ hơn xem có thông báo động đất ko . Cũng chả có cái động đất nào nứt toạt đất ra rồi bị chôn cả . Viễn tưởng quá đấy :)) . Thôi ngủ nhé
    Đuối lý ?? Động đất là tự nhiên , con người có thể đo đạt được & di tản người dân ra khỏi khu vực động đất . Chú em còn non lắm
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top