Thế thì chú em chỉ bị lười học với cả nghiện internet thôi

chứ *** phải nghiện game đâu

đừng để máy tính ở phòng mình . Đang tơ tơ còn nào thì cầm cưa ra mà cưa ngay và luôn , đổ càng nhanh càng tốt , đổ rồi thì déo phải nghĩ gì cả

có đứa học cùng , mà có j nản quá đè nó ra bem còn bổ hơn chơi game . Còn *** đổ thì càng tốt , déo phải nghĩ nhiều

. Đăng kí học thêm nhiều vào , ( có ny thì đăng kí học cùng nó ) , ko có thì kiếm chỗ nào nhiều gái mà học ( tầm này trường Chuyên có lớp ôn thi đại học rồi , gái gú đủ kiểu , cả chuyên ban lẫn ngô quyền sang ôn thì , mấy con có học còn ngon lành hơn mấy con vô học ) . Mà anh bảo , học cấp 3 mấy thằng đú đởn thì kệ con mẹ nó , *** phải bắt trước làm j .. mình mà đỗ đại học , đc ông bà già bù đắp còn chất hơn bọn nó

( t mà đỗ đại học chính quy thì chắc tao có SH đi rồi

, dm học trường tư ông bà già cứ lấy cớ đóng tiền bắt mình đi xe thường. )