Thế là chim lợn rồi:'>,mà cuối cùng anh có bị làm sao éo đâu:'>,lại còn được thả nick nữa

.Nè anh hỏi thật chú bị họan từ bao h thế

,cãi nhau cùng lắm đi cái nick chứ có éo gì mà phải làm trò chó lợn éo = con công nhân nghành thế

,cuối cùng thì gậy ông đập lưng ông

.Ra đời đừng làm thế,dog như chú mà sống với anh ngoài đời éo hiểu làm sao mình chết đâu

,khuyên thật lòng đấy,chân tình đấy

,đi chim lợn thì cầm clone cho nó đúng chất tiểu nhân,kiểu ngụy quân tử con gái nó éo thích đâu
Mà chú nhận xét đúng rồi đấy

,anh type = osk

,cũng thính phết nhỉ

,mấy lần hít đít anh ra shit bưng lên YK-ĐG thì mũi cũng thính lên nhiều nhỉ:hug:.Chữ A anh cũng viết lắm chỗ bị sai vì chỗ chữ A nó lõm đó

.Chú thích xét về vai vế xã hội thì chú cũng chỉ là 1 thằng đi bán thẻ game trên forum thôi

,cả là cái éo gì đâu

,con buôn mà tưởng mình là clg

.Chú biết gì về anh mà kêu

,tuổi l`

.Anh lắm tật xấu thật nhưng ít ra vẫn éo phải dạng con buôn tí tuổi éo chịu học thích tiền như chú nhé

. Còn nếu thích tìm hiểu về anh thì lên phòng GD-ĐT TP Hải Phòng chỗ HSG thành phố tìm tên anh nhé

,năm học 2007-2008 HSg môn tóan nhé:'>,ít ra như vậy đủ chứng minh anh hơn hẳn chú chưa

,thích thì anh scan cái giấy lên cho chú:'>,không lại bảo anh chém gió:'>
Xét cho cùng chú cũng chỉ là 1 thằng con buôn,tưởng mình là đặc sản hảo hạng àh

,ngu si éo biết dùng dấu câu bị người ta chửi cho ngượng éo biết làm gì cắn càn àh

Blog đấy thích vào mà xem

,có kẹc gì mà cứ như tìm ra châu mĩ éo bằng

,định vô đấy liếm láp coi tìm được gì hay thì đi đâm đít anh hả

.Các cụ bảo rồi,đừng lấy bụng tiểu nhân mà đãi lòng quân tử nhé em trai:-*,éo thích mà tay vẫn cứ ấn vô blog mình xem như chó thấy đặc sản
Thế nhé,giờchú làm gì kệ mẹ chú,viết chữ kiểu não lợn ngu học hay éo biết dùng dấu câu cũng kệ con mẹ chú,đừng vào topic nào có anh ở đó rồi thể hiện sự ngu si & bệnh họan của mình ra

,anh là anh chửi ngay đấy

.Các cụ phải đổ máu cho anh với chú được viết chữ tiếng việt trong sáng,làm như chú vừa ngu vừa vô học đấy

,muốn làm cuteo nhóc xốc thì vô chỗ kín kín mà làm,anh khuyên chân tình đấy

.Anh là anh chán khuyên chú làm 1 thằng đàn ông rồi,càng nói càng éo nghe,anh buồn lắm

.Àh mà đúng là blog anh thiếu chó giữ nhà thật,vừa may có chú vừa thính vừa thích shit

,làm chó giữ blog cho anh nhé,có gì anh đại tiện anh cho mà ăn

,Kêu không thừa thời gian thì đừng vô nick anh màsủa nhặng xị lên nhé

.Chúc chú thành công trong con đường trở thành con buôn

,ôm & hôn chú thật nhiều:hug:
p/s: ịt ẹ,h đã hiểu tại sao éo có dấu space,cái IE7 khi viết đè lại thì nó xóa luôn dấu cách

,anh thề có chúa với chú àl anh có viết dấu cách
