ko ......... Zhun ở duyên hải miền Trung nắng và gió ấy :'> ...... trong box chỉ có 1 mình Zhun ở đây nên cũng tủi lắm ^^!
P.s : đi ngủ thôi ..............
Ủa em chết hồi nào, sao ko báo để anh ra làm tang lễ, đem theo 10000 USD phúng điếu. Mà hỏi nè, dạo này ngoài đó nắng hay mưa vậy ? Hỏi để mai mốt anh đi ra đó chơi
đau khổ wá ............ đi chơi về sốt li bì 3 ngày nay ..................... đến h vẫn còn mệt ghê ............. SG mưa tầm tã , về đây nắng nung mỡ ............... hix !
Đình chiến mấy hôm nay nhớ ghê ...........
mấy chị em nhà này có làm thịt khỉ thì đợi đến khoảng 2 ngày nữa nhá, đại tru đại diệt yueyun xong rồi mấy người muốn làm gì thì làm :devil:
@vy & zhun: 2 chị em nhà này hay tránh mặt mình ghê ta
Sis ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhớ sis quá,sao giờ mới onl vậy,làm em ko có ally,bị monkey với anti tấn côngTT^TT,may mà vẫn chống chọi đc.
Mừng sis trở về,làm thịt khỉ mở tiệc nha.
Wukong mặc giáp đương nhiên đúng kiểu tề thiên!! Đánh nặng nề cũng đc chẳng sao!!
đánh nặng nề thì sẽ Hết fan
tôi rep cho
Hơi nực cười câu này chút, +rep=tô 1 trang dài, có quá coi trọng giá trị ảo không đó
Có truyện đó nhưng bằng chì... dài ơi là dài về Guan Yu nhưng ngại tô lại bằng bút mực -_-", nản
Lười vừa thôi ông ơi,cố vẽ nốt đi rồi tôi rep cho.Leader thì phải làm gương chứ.
Lâu rồi chưa thấy kid post truyện,hơi chán.
Hay vẽ char=paint như trc cũng đc,chứ club giờ chìm quá.
Có truyện đó nhưng bằng chì... dài ơi là dài về Guan Yu nhưng ngại tô lại bằng bút mực -_-", nản
Wukong mặc giáp đương nhiên đúng kiểu tề thiên!! Đánh nặng nề cũng đc chẳng sao!!