Anh 3k ơi, cô bé hôm trước cũng đã nói chuyện với em khá là thân thiết trên FB rồi. Nhưng toàn là em gửi mess cho bé ko chứ ko có viết lên tường (em cũng nói với bé là em ngại làm phiền bé nên chỉ gửi mess, bé muốn trả lời muộn cũng được). Hôm nay em nó vừa tâm sự với em là lúc này đang có nhiều chuyện buồn khó nghĩ, cảm thấy ko đủ sức vượt qua. Em cũng khuyên là cố gắng vượt qua để sống tốt, khi nào cảm thấy ko chưa hết tâm sự thì hãy chia sẻ cho bạn bè, còn nếu bạn bè bận bịu quá nên ko tìm thấy ai để tâm sự thì cứ nói với em, em sẽ làm người lắng nghe và có thể cho vài lời khuyên nho nhỏ. Rồi em xin sđt của bé nữa. Ko biết có phải em đang làm sai ko ha anh!!!???