Đợi 1,2 năm nào có vấn đề gì đâu ? Cố gắng thuyết phục các cụ thôi.
Tớ cũng muốn về đi làm ra tiền ổn định, sớm tích tí tiền cưới vợ mà cũng có được đâu ? Cứ học suốt thế này...bạn bè ở nhà thì kiếm tiền ổn định, mình thì kiểu thời vụ thế này cũng sốt ruột lắm =.=.....
Giờ còn đang tính vào SG lập nghiệp đây...chí ít cũng phải 1,2 năm mới có vốn mà ra HN ổn định được.Ng yêu thì cũng 2 năm rưỡi nữa tốt nghiệp cùng...nhưng về VN thì đấy cũng đợi vài năm mới tính cưới xin được..mệt lắm chứ
Năm 3 là sắp ra trường rồi còn gì

...cố lên thôi

....Chủ yếu là lên công tác tinh thần với ng yêu từ sớm đi
