vậy hả, tại mặt e nhìn non nên sợ nó túm lắm. có giấy tờ xe mà k có bằng lái thì cũng như k . nếu thái độ đi bình thường, đi đứng cẩn thận chắc nó cũng chả hỏi đúng k anh. bởi vì hôm nọ đi trên đường biển e thấy 2 anh cơ động bắt 1 thằng đi chiếc sport j đó biển 54 k có guơng nên cũng hơi run
e đang học ở Nha Trang rồi. học trường Chu Văn An. mang ex vào rồi nhưng mà biển 30 nên sợ ra ngoài đường công an tóm. lắp guơng đầy đủ rồi. nhưng e bị mất bằng chưa làm lại. e ở chỗ đối diện hiệu sách thống nhất
tớ thắng caramen đổ lên chắc không sao nhỉ ( vì đổ đầy chén sợ lúc mang vào hấp nó đổ , cái nồi có ti xíu hấp lần có 4-5 chén =.= ) hấp 1h chắc 3h mới xong =.=
@@ gì mà 1 h sao tớ chưng thấy ăn bt , cắm tăm vào thấy không dính bánh ( cậu nói yêu cầu bánh chín là thế nào được không, có thế nồi tớ dùng nó khác )
à làm xong rồi mà nó có mùi như sữa bột em bé á =.= ( tớ đổ không ngập chén mà còn 1 khúc thì làm sao đốt đg lên trên vậy , + tớ hấp có 15 phút à + lấy tăm xỉa bánh không dính thì có chín không , bọc giấy nóng bỏ vào tủ lạnh có hư bánh không hay phải chờ nguội )