Cụ thể thế này! Khi mới khai sinh ra vũ trụ, vũ trụ bắt đầu "giãn nở" ra. Lớp 12 có học hẳn hỏi công thức tính "Tốc độ lùi xa của vũ trụ theo hằng số Hớp-bơn". Như vậy, có thể hiểu là ban đầu vũ trụ nhỏ, và nó lớn dần. Và trong phạm vi nó lớn ra thì là vũ trụ, còn không trong phạm vi của nó thì KHÔNG CÓ GÌ CẢ (mặc dù bản chất của vũ trụ ở phần rìa vừa giãn nở cũng là KHÔNG CÓ GÌ CẢ, nhưng có thời gian và không gian).
Hiện tại, cách giải thích này được nhiều người chấp nhận, nhưng đó là nếu thuyết BigBang đúng, còn hiện tại thuyết BigBang đang rung rinh
Tại vì hồi lúc học cũng từng thắc mắc câu này, ông thầy thấy thích chí nên bỏ hẳn 1 tiết ra nói cho lớp nghe rất nhiều thứ liên quan đến vũ trụ! ^_^