Có một điều Lanford có thể chưa biết. Các vị thần và cả những sinh vật khác được trao tặng sự bất tử, không có nghĩa là họ không bị giết.
Những người đời xưa bên phương Tây tin rằng những thành viên quyền năng hay cả những kẻ bất tử có thể bị giết bởi những người có cùng dòng máu với mình(ruột thịt, không phải họ hàng), mình đọc một số nơi nói vũ khí tẩm máu bố hay mẹ được sử dụng dùng để đe dọa con của họ(bất tử) và ngược lại. Nếu bạn chú ý, bạn có thể nhận ra các vị thần chủ yếu(đa số chứ không phải tất cả) bị giết bởi con cái hay ruột thị của mình.
Người châu Á chúng ta khác một chút, họ tin người bất tử vẫn chết nếu bị thương chí mạng(ở tim hay não).
Okay, theo lời khuyên của bạn, mình sẽ ưu tiên viết về các vị thần hay hiệp sĩ bị lãng quên.