forgiuse

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Okie, mình nhớ rồi, Stacy và Bruno
    Tuy vậy, không biết bao giờ mới có thể tung chiêu lại, đành tuỳ cơ ứng biến vậy.
    Thôi, đã khuya rồi, mình về đây, bái bai nha.
    Ừm, mình tính cho cả hai đi thám hiểm căn nhà kia, rồi bán sống bán chết khi phải đối phí với sinh vật lạ trong căn nhà đó.
    Nói là vậy thôi, ý tưởng tiếp theo nên để cho những người khác phát triển, chừng nào đợi lâu quá không có ai tham gia thì chúng ta sẽ viết tiếp.
    Okie, chỉ quan trọng với Kai thui cũng dc
    Mình tính để "cô ấy" là người quan trọng của cả hai :-D
    Đã xong :-D, chậc, mình dùng đối thoại nhiều quá rồi :-(
    hic, đang bí cái khúc bắt cá...
    nhưng mình sẽ cố viết xong trước khi ra về :-P
    Ok, mình tiếp chiêu đây.
    Chỉ có điều mới chap đầu tiên mà cậu đã tung chiêu thật là khó đỡ :-D
    cứ vô tư đi, vì dù sao truyện này là của chung cho tất cả mọi người cùng xây dựng, cho nên không cần thêm nhiều chi tiết quá làm gì, chỉ cần thêm những chi tiết nhỏ gợi mở
    Mình thích thành phố đó gần gũi với mọi người, cho nên lấy nó hơi giống VN một chút nhé, đặt cái tên tàu một tí : Bạch Liên nhé (ở giữa thành phố có một đài phun nước lớn, trồn một loại hoa sen quý hiếm đã tuyệt chủng từ ngàn năm trước)
    Nhân vật của mình có thể dựa vào người này (lên google gở tên ổng vào): bear grylls
    loại creature: werewolf
    Vấn đề là thế này, câu chuyện nối tiếp nhau cần mở rộng ra nhiều tình huống và cơ hội cho những người đi sau.
    với ý tưởng đó của cậu, vào topic mình mới lập và bắt đầu trước đi, mình theo.
    (Mình không bắt đầu vì mình tính chơi harem cơ :-)
    Chà, cái thể loại này hóc à nha, nếu mà bắt đầu bằng truyện này có thể gây khó khăn để đi tiếp.
    Hay thử đặt bối cảnh truyện khác đi xem, đừng Chicago, lấy nơi nào gần gũi hơn (ViệtNam), hay viễn tưởng hơn (The Lost World) để tiện cho việc tìm thông tin hơn.
    đâu, nói mình nghe thử xem, nếu hay thì thêm vào ok thui
    Ừm, cứ từ từ, mà tụi mình là người bắt đầu, nên bắt đầu bằng truyện gì đó dễ thui.
    theo mình thì truyện đời thường + harem vừa phải nhé :-)
    Này, rủ thêm một người thump up nữa đi rồi tụi mình lập topic mới :-P
    Ý ông là cách miêu tả?
    Cám ơn, tôi sẽ cố gắng
    Hy vọng là sẽ không làm ông thất vọng :D
    Vì nó là chuyện thật nên chả biết có đc romantic như truyện tưởng tượng không nữa =))
    Đã hoàn thành chap 7
    Từ nãy giờ phải thêm thắt và chỉnh sửa sao cho nó đầy đủ chi tiết :))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top