forgiuse

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Mình cũng chả biết Ren nhắn lại cái gì, chỉ để mở vậy thôi, mà mình nghĩ là bạn bè thì Ren sẽ nhắn đại loại như "chúng ta sẽ không gặp nhau trong thời gian tới, bảo trọng nhé, à, tớ có nghe một manh mối về raine, có liên quan đến số phận của of."
    some thing like that :-P
    bôi thuốc ra màu xanh hả 8-} lạ thế, hồi nhỏ mình bị bôi thuốc màu trắng :))
    đợi tí sắp xong rồi sẽ biết T__T

    đang bị thủy đậu hả, mau khỏi bệnh nhé :">
    Hì, hôm nay viết mấy dòng cho vui, bù lại hôm qua chẳng viết dc gì, giờ thì các cậu cứ tiếp tục câu truyện đi.
    Nghe nói cậu bệnh. Chóng khỏe lại để cùng tham gia với mọi người nhé.
    Mình sẽ viết đoạn Kai, Ren với Julien giải quyết chuyện của Stacy, nhé? ^^
    Ừm, mình mới post nick lên topic thảo luận
    Nhân vật Kai các cậu cứ chế biến thế nào cũng dc, nhưng vào những đêm trăng Kai có thể biến sói hay không thì tùy, vào đêm trăng tròn thì bị "biến hình bắt buộc."
    Mọi người cứ tiếp tục viết nhé, mình đi comment xong sẽ tham gia cùng với mọi người.^3^
    Ừm, mình mừng là mọi người đã ủng hộ hết mình ^^
    Đang cố gắng hoàn thành chap, chịu khó chờ nhé.
    Về kẻ đ, mình tính cho hắn là "người bất tử" hoặc "ex-werewolf"
    @Phan:Không phải là người yêu của Kai đâu, chỉ là một người mà Kai hứa bảo vệ nhưng không được :-)
    Còn Kai, anh không thể biến sói vào ban ngày được, chỉ vào ban đêm và cần có trăng (không nhất thiết phải tròn)
    cô ấy:tóc trắng, thân hình thấp bé, làn xa xanh xao, cơ thể yếu đuối vì thường xuyên bị hen xuyễn
    Nguy rồi, ẻm đang chưa biết viết cái mở đầu thế nào =.=
    Tên quán rượu và bối cảnh do ông đặt ra
    Hay là đoạn mở đầu ông viết về Stacy và Bruno hộ em nó cái :D
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top