Tớ coi việc đc làm mod của box CS GVN này là 1 nhiệm vụ lớn mà tớ chưa hoàn thành.
Ngày từ ngày đầu đến với CS tớ ko trông mong gì đc như bây giờ,mà chỉ mong đc 1 góc của sếp Okokoloko thôi. Bây giờ,anh em tin tưởng tiến cử tui lên làm mod,rất vinh dự,rất vui,nhưng đó là mở đầu của nhiều điều khác,vui vẻ có,tức giận có,thất vọng có,...
Tớ cũng đã chuẩn bị sẵn những dự định sắp tới cho mình và box,chẳng biết có ăn thua gì ko,thậm chí tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày các anh em ko tín nhiệm nữa và cho tớ về vườn,có thể là 1 năm,2 năm,3 tháng nữa,... hoặc có thể chính mình ko còn yêu CS nữa..
Tớ chưa tìm đc nhiệm vụ lớn tiếp theo trong đời tớ,tạm thời cứ CS và học đã.
Những lời trên cậu có thể nghĩ là sáo rỗng,nhưng đây là những điều tớ suy nghĩ.