Đã nóng lên cãi nhau rồi thì chả ai đúng cả. Out nick, về nhà nằm vắt tay lên trán ngẫm lại mọi chuyện đi. Thông suốt rồi hẵng lên lại mà nói chuyện.
Người ta làm sai, trẻ con thì mình nên đối đãi với giọng điệu từ tốn, độ lượng. Chứ nóng lên rồi nói mà không suy nghĩ thì khác gì? Chưa kể vì một vài chuyện (có thể là rất tâm huyết với ngươi) mà vứt bỏ cái nick, bỏ cả danh dự, trách nhiệm thì tệ quá. Đó là trốn chạy chứ chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả.
Con Mèo nói cũng có phần đúng đấy, bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi nhé. Ta là ta không muốn thây ngươi vậy chút nào.