Tui thì ko rành bùa ngãi. Nhưng nhà tui có cha và vài ông anh, từng bôn bà nhiều nên biết -> kể cho tui nghe.
Vả lại nhà vào ĐăkLăk từ thời rừng trên đó còn rậm rạp, người thưa thớt,... Từ cái thời đó tới giờ thì người dân tộc thiểu số họ vẫn dùng bùa. Giờ chắc ít hơn nhưng lâu lâu cũng có 1 vụ. Nhẹ nhẹ thì kiểu như ăn trộm ngô khoai, trái cây,... rồi về bị đau bụng các kiểu. Nặng thì bị nó bỏ bùa yêu, thường thì đàn bà bỏ đàn ông người kinh, mấy thằng trắng trẻo, trẻ trung, ngon lành tự nhiên cứ đâm đầu vào buôn, theo mấy em trong đó, thậm chí theo mấy bà chồng chết (gái Êđê đa số xấu lắm

)
Chủ yếu là do cha anh trước từng gặp, từng thấy, quen biết với người dùng bùa ngãi (đa số là dân tộc thiểu số), thêm việc xung quanh nơi ở thỉnh thoảng có người bị nên tui tin lắm
