Tớ muốn chứng tỏ cho nó thấy là không phải điều đó lúc nào cũng đúng, nên tớ mới đăng lên gamevn. Và cực kì cảm ơn cậu khi theo dõi truyện đến tận bây giờ, vì phần nào ấy là 1 luận cứ thật xác đáng :)
Còn về năng lực của Nhâm tại sao không xuất hiện ở những part gần đây, thứ nhất là ở part 11 - Nhâm cũng đã có nói rằng "Gã biết đến cái khả năng kì lạ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian năm học lớp mười hai của cô"... Nhưng bật mí cho riêng cậu thì... mọi chuyện không đơn giản như thế :)
Tớ cũng đang đọc "From dawn till dark" của cậu, khi thấy tới thời điểm thích hợp, tớ sẽ comment cho cậu nhé :P
Glad to be your friend :)