forgiuse

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Tớ có kinh nghiệm là không nên cmt những lúc mình bận, ức chế hay mệt mỏi :-? :D
    Ừm, mình chỉ muốn cậu xây dựng một câu chuyện dù tăm tối nhưng vẫn tràn đầy ý nghĩa cuộc sống và đáng nhớ thôi, hì hì.

    BTW, save về nhà đọc nhé, sorry ^^
    Thế có albert, có issac rồi, liệu có stephen :P

    Đọc cái truyện của bạn coboyha tự nhiên mình nghĩ đến Toward The Terra và Animorphs, hai tác phẩm đó phải nói là đã lấy đi rất nhiều nước mắt của mình T_T
    ừm, nhanh quá, quá sức tưởng tượng của mình.

    Hôm nay mới đọc lại cuốn Lược Sử thời gian của ngài Stephen, ngẫm ra vài thứ cách đây nhiều năm không hiểu, nhưng...vẫn không thể thấu được.

    Mình không biết Stein Gate ra sao chứ...kiến thức thực tế về vũ trụ hack não hơn bất cứ cái anime hay movie gì mình từng biết.
    Không, mình lấy ý tưởng từ ending của darker than black II
    Không sao mà, mình nhờ là vậy thôi, không bắt cậu làm ngay đâu. Đến mình nếu không quay về với FDTD thì có lẽ nó trôi vào quên lãng mất.
    À, for, nếu được, cậu viết tiếp kỳ phỏng vấn tiếp theo được không?

    À không, không cần phỏng vấn, chỉ cần làm một chap ngắn ngắn mà thật lâm ly bi đát vào, về bất kỳ nhân vật nào.
    Well, cậu không biết chứ mình cũng hay như thế.

    Viết truyện trong cơn mưa tù mù bên ngoài thật tuyệt, chỉ là...tự nhiên thấy đói.

    À, sau bài phỏng vấn, không biết liệu cái nhìn của mọi người về Julien có thay đổi không nhỉ, hình như không...
    Ghé cái quán nào đó ven đường, làm tô hủ tiếu mì gõ : P
    Tối mai mình còn lên nữa mà, cứ viết đi, mà sao nghe giống như mình đang thúc ép cậu viết quá. Bah, kệ, phải đá đít công nhân thì họ mới làm việc được :P
    vì hôm nay cúp điện :P

    Kệ không sao, cứ từ từ, làm nhanh rồi không nhừ, ăn rất đừ
    Cám ơn bạn đã nhận xét.

    Như đã nói ở mục đầu, tác phẩm này nhằm giải thích, chứ không phải kể, vì thế mình sẽ giải thích ngay thôi.
    Nhưng không biết nên làm list đó ở topic nào đây. Chắc là khui topic Hành quân lên, vì nó chìm lâu rồi, bất nờ xuất hiện sẽ gây thu hút hơn.

    Do vậy, cậu sẽ là chủ trì tiệc này, cậu thử làm profile cho 1 vài chả xem, hoặc review thử cái nối truyện.

    Thôi mình về nhé, bái bai
    À, mình với med tính làm cái list nho nhỏ, kiểu như tổng hợp thông tin về các nhân vật ở Old Flower. Như tính cách, nghề nghiệp, vị trí xã hội, mối quan hệ của họ với các nv khác, các sự kiện lớn ở OF họ đã trải qua..v..v.. Cậu thấy sao ?
    Cố lên, rất thích Ly, còn nữa, thích cha nội Huy nữa. Btw, sắp tới có thể là cuộc hành trình đi tìm những người bạn của Trung tại 7 vương quốc khác nhau chăng? Nếu vậy, đừng xếp mình ở đầu nha : P
    Cậu cứ viết theo ý mình, nhưng nhớ là đừng làm cho cái đầu mình mau chán, nếu chán cũng đừng bỏ. Nói chung, một phần mọi người nản theo cũng là do cậu dễ drop quá.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top