Stephen thì mình không biết à . Bởi vì hầu như những khoa học gia mình chọn tên viết tắt đều đã...you know
Toward the Terra thời còn Animax có chiếu, nhưng mình chen ngay giữa + với trình nghe tiếng Anh không quá cao nên không hiểu gì hết. Còn Animorph - người hoá thú thì mình không theo dõi, tiếc thật :P.
Cậu đừng lo, ngay cả tác giả mangaka cũng quote trong bakuman rằng: logic của A-M luôn là một thứ gì đó mơ hồ . Cho nên kể cả Steins Gate dù kiến thức vũ trụ vững thế nào thì vẫn tồn tại plot hole :P. Của mình ắt hẳn cũng không ít .
Bởi vì nó hack não cho nên những người như Einstein mới đc gọi là thiên tài chứ . Chúng ta đâu thể nào gọi vũ trụ bằng hai chữ "vũ trụ" được .
Cũng không hẳn là hài toàn phần
Cái comedy nó là chủ đạo và xen kẽ thêm những cái khác giúp truyện phong phú hơn
Còn về chủ đề thì ta sẽ cố nghĩ ra một chủ đề thật hay và lôi cuốn
Cám ơn vì thông báo trước
Vì tớ không thích tragedy nên sẽ té khẩn trương :P
Tớ chỉ đang nghĩ là box mình đang có nhiều truyện nghiêm túc, u ám và drama quá
Cậu có nghĩ chúng ta cần một tác phẩm hài ước để thư giãn những lúc mệt mỏi không?
Cậu đừng lo, mình cũng định làm vậy (trong ngày hôm nay) rồi :P. Nhưng ác cái:
1. Hôm nay mình dậy trễ.
2. Làm Wonder Door
Nên mình không làm phỏng vấn trong hôm nay đc :P, mong cậu thông cảm :P.
Mình nghĩ rằng cái nhìn của mọi người sẽ thay đổi đi một chút đấy :P.
Đúng là khi trời lạnh mình có máu viết hơn . Rain, Snow lúc nào cũng là hai thứ mình thích nhất .
btw: 4 trang rồi , mà cái phần bất ngờ vẫn chưa tới nữa, hà .
Công nhận là có áp lực năng suất làm việc của mình nhanh hơn .
Nhưng bây giờ mình cũng hơi đói, vì sáng dậy trễ nên ko có đồ ăn sáng, không hiểu trời mưa gió thế này thì kiếm đâu ra đồ ăn đễ mà refill HP .