cowboyha

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • xuyên suốt lịch sử nhân loại ta thấy những bậc vĩ nhân, những con người vĩ đại thay đổi cả thời đại cuả mình, vai trò của nhóm, tập thể,, tổ chức hay xã hội sẽ ra sao nếu không có những con người này ? tớ vẫn giữ quan điểm của mình , bất đồng qua điểm nên tớ sẽ ngừng ở đây nếu tiếp tục sẽ có war mất her her her , chúc bạn làm mod vui vẽ
    Trong file iso có folder tên là "Fairlight". bạn copy file "KalypsoLauncher.dll" trong folder đó vô chỗ bạn cài game là OK.. :)
    ,trở về câu truyện xin lỗi lan man đi quá xa gõ nhiều phải chia ra , đều mà tớ nói rất đơn giản , ta học là cho bản thân , dù nền giáo dục ta có như thế nào đừng để nó kéo ta xuống, khi ta nỗ lực thành tài có đủ sức mạnh để có thể quay lại thay đổi lại nó hay không , bạn sẽ làm gì "trách" nhân sự thay đổi lại phụ thuộc người khác hay "trách" kỷ để thay đổi bản thân : đời thay đổi khi ta thay đổi ?
    và cuối cùng xã hội , tập thể từ đâu ra từ những cá nhân hợp thành , một tập thể ngay cả việc không thể tồn tại một cá nhân biết nói và làm , có thể làm gương cho người khác từ đó có thể lôi kéo người cùng chí hướng thì liệu tập thể đó có tương lai không , sức mạnh của cá nhân không bao giờ bằng tập thể nhưng tập thể không có một cá nhân tài gỏi ví như một đoàn tàu liệu có thể vươn xa khi đầu tàu không thể kéo nổi toa tàu, mặc khác một đoàn tàu có một đầu tàu cực mạnh nhưng kéo theo những toa tàu rệu rã liệu có đi nổi không , toa tàu nếu chia nhỏ tất cả đều là cá nhân mà ra cả
    her her sau khi đọc tớ không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng suy nghĩ ngây thơ quá, việc trách nhân có cần thiết hay không , có hiệu quả hay không hãy bàn về cái kỷ của người đó , nói đơn giản mặt dày , vô sỉ , đứt dây thần kinh xấu hổ có trách bao nhiêu tốn công tốn sức , kết quả việc trách nhân cũng quy về cái kỷ của từng người , nếu họ biết lắng nghe chịu thay đổi quá tốt nếu không thì sao, hơn nữa trong chữ "trách" mang ý nghĩ dùng lời nói , than phiền là chủ yếu , nói sẽ không có tác dụng , sức lan tỏa tốt nhất mà bạn muốn người khác làm theo chính là hành động,
    Thì bit có người đọc truyện mình vit là vui rồi :D
    sao close topic mod Trịnh Nguyễn cho WB vậy
    cứ để cho các ông ý tuyển chứ
    khó khăn thì cứ thấy dân VN là biết là khó khăn rồi =))
    Ừm, mình cũng công nhận là thói quen xấu đó vẫn còn đến giờ, nhưng trong thời chiến làm vậy thì quả...hơi không yêu nước.

    Hì hì, dù sao thì...sắp tới mình nếu có viết truyện ngắn, vào xem ủng hộ cho tăng view nhé. Ha ha ha
    Mình bất ngờ thật đấy :-o hóa ra cậu có đọc aw à :x dc bao chap thế :D
    Ủa :-o Chuyện đầu mà cậu nói là cái phụ việc ấy hả :-?
    Ồ, rv chỉ là chuyện sau này thôi. Cmt là chuyện đầu tiên mà :D
    Mình rất vui khi được cậu để mắt tới truyện mình :D Hy vọng làm cậu thõa mãn :>
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top