Machiavelli

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Tớ mới lập nên hệ thống lương cho box Văn Học
    Rảnh thì tham gia với tụi tớ nhé :D
    Well, mình viết truyện đó cũng để cho vns, giờ chỗ đó như thế rồi mình còn tâm nào tiếp tục nữa :-<.
    Nghe có vẻ thảm bại, nhưng mình định làm nhanh cái truyện mới rồi end sớm, sau đó mới nghĩ xem có nên tiếp tục hay ko :-<
    Ha, cậu cứ nói thoải mái đi, dù sự thật có tàn nhẫn một chút, nhưng nếu có thể vì nó mà tốt hơn thì mình cũng không ngại đâu.
    Ừm, máy mình có trục trặc, viết không được nữa cho nên giờ toàn đi đọc truyện.

    Cậu thấy sao về cái tụi mình đang tranh nhau viết, từ góc nhìn một người đọc/viết lâu năm?
    Hì hì, có chút hơi buồn vì mình tưởng đáp án phải chỉ cái gì đó ngầu lắm, nhưng không sao, clever là một từ hay, khi phát âm nghe cũng có chút phong cách.
    Ừm, nếu chọn ra chữ cái chính giữa trong những chữ cái lọc ra thì đúng là thành Clever thật, tuy Wrong với Right hình như có r và g chung nhưng đến đó thì chỉ có thể chọn r thôi.
    Giải đáp đi cậu ơi, đến cả TKH học Anh ngữ còn không giải được thì tụi mình làm thế nào bây giờ, nhất là câu cuối, chẳng biết nó có phải là phương pháp giải hay ngụ ý gì đó không?
    Hì, bài nhận xét của cậu cho mình bị chìm sâu nên không thấy, giờ đọc lại mới thấy lỗi của bản thân. Cám ơn nhiều nhé !
    Mình đang tìm tư liệu vì sẽ nhắc điều này trong truyện sắp viết :D
    Cậu có thể cho mình thông số một chiến hạm và tàu sân bay hiện đại nhất bây giờ ko :D
    BTW, ý của William III là thoải mái đến mức có thể, và anh chàng này chỉ dám dừng ở "ngài" thôi =)) ( còn ông quốc vương thì tự nhiên miễn chê :)) )
    Cảm ơn Mac nhiều, tớ sẽ sửa lại :D
    Cơ mà thế này cậu 2, nếu phải trang bị kiu ấy thì cơ cả cái Chosarth xúm nhau đập tớ mất :))
    Mà tớ tả rõ cho cậu nhé. pháo thì chỉ 1 khẩu, nhưng nỏ thì như sau:
    -Nỏ bắn 3 phát 1 lúc, mỗi mũi tên dài 5m, nặng 40kg, gồm 3 nogn2g súng mỗi khẩu, bắn dc đến 1 hải l1y hơn ( còn gần 1 hải lý là khi dùng pháo, chứ chất đầy mọi thứ mà chạy dc 1 hải lý thì chết ng` à ? =)) )
    -Nỏ nặng hơn 2 tấn, sắt cả :D

    Còn về buồm thì tớ cảm ơn nhiều :">
    Ava của cậu là thằng bé Bran Stark trong cái phim Game Of Throne thì phải? :D
    Mới đầu cứ tưởng con gái :(
    Ừm, cũng không nhanh quá đâu, chỉ là cậu lâu quá mới lên lại 1 lần nên thấy vậy thôi. Bản thân mình cũng mãi lẹt đẹt mấy chương đầu chứ chưa đi tới đâu được.
    Tớ lên tay chậm lắm :))
    So với tác phẩm đầu tay cũng chỉ chuyển biến chút xíu thôi :P
    Mặc dù mới đọc qua nhưng cậu có văn phong thuộc hàng tốt nhất box đấy ^^
    Mình còn nghĩ vì bạn còn khá bận, vì thể loại bạn đang viết với mình còn cần thời gian để ngẫm ra cảnh và trau chuốt nó lại, vì thế, những gì bạn trình diễn là vừa đủ để có thể tưởng tượng ra cảnh.

    Mình thấy khá hay, chỉ là mình có hơi... đòi cao vì thế giới fantasy rất lớn, mong bạn tiếp tục, vì mình cảm giác câu chuyện chưa đến độ... chín.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top