cowboyha

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Có nghe rồi, GUST tuyên bố sẽ không phát hành series AT nào nữa bởi mấy anh ấy giờ ngưng luôn cả Toukousphere rồi... Coi như chia tay vĩnh viễn.
    Bạn có nhận được thiệp Halloween của mình ko? Lúc nãy nhấn send thì forum die nên ko biết mọi người có nhận được ko :(
    boardgamevn.com

    Có điều bữa giờ máy bị virus nên mới mua domain, host và up cái forum lên thôi chứ chưa có nội dung gì cả, bắt đầu tuần sau sẽ làm và sẽ launch chính thức vào 25/11
    Well dạo này bận thi cử nên vào box được có một chút, nhân xét cũng hơi hời hợt vì không đọc kỹ được. Nói chung cậu cứ cố gắng viết khi nào gần đủ mười chap mình nhắn Med đưa vào list truyện của box

    Có vẻ một chap câu có đầu tư thời gian công sức viết khá lớn mặc dù ..........ra chap hơi lâu:D
    Vâng, toàn là người Việt, leader thì đang du học bên Sing, anyway ... bọn em đang thiếu 1 chân story xịn, mới chỉ xây dựng đc cái cơ bản để dựa vào thôi, còn những sự kiện đòi hỏi nhiều logic và móc nối thì chưa đc vững cho lắm :D
    Nói cho oai nhưng cũng ko có gì đâu ạ :D

    Anh hay chơi RPG anh có thể liệt kê giùm em 1 số cách mở đầu của các games không ạ ? Ví dụ Golden Sun thì chạy text, nhạc nhẽo rồi vào game .. blah blah ..

    Kiến thức về game của em hơi hạn hẹp nên muốn nhờ anh giúp 1 chút ...

    Bọn em đang theo 1 project tâm huyết, nhưng cách intro còn thô quá hehe, nếu có time thì anh ghé qua đây http://www.rpgmakervx.net/index.php?showtopic=48429
    Anh cao bồi có hay online yahoo hay cái gì đó tiện và cá nhân hơn gamevn này không anh :D

    Em có 1 chút vấn đề tế nhị cần hỏi
    Đúng là mỗi bài viết của mình khá ngắn so với mặt bằng chung trong box, nhưng thường mình rất chú trọng lên kế hoạch từ trước để mạch truyện giữ được sự liên thông qua từng bài. Tuy vậy, việc này cần khá nhiều thời gian nên tốc độ viết rất là thê thảm.

    Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ!
    Rất vui được quen biết! rất mong được chia sẽ nhiều hơn. Nếu có thời gian mình có thể cafe với một số bạn bè cũng sở thích để trao đổi thêm.
    Mấy cái chữ có link đính kèm thì làm thế nào ? Mình đánh dấu để bạn tự sửa nhá ?
    À..ừm...không hẳn là đi comment nhiều sẽ được yêu mến đâu, đôi khi trong lời nói không dè chừng vẫn làm cho người viết nản chí thậm chí ghét cay ghét đắng mình. Đúng là vậy đấy, khởi đầu của mình là một spammer thứ thiệt, thích chỉ trích...nhưng dần dà rồi mình thay đổi và trở thành một người đóng góp bài viết một cách có ích hơn.

    Cách thì...mình không có, bạn có thể bắt đầu bằng từ những thứ đơn giản, như một lời khen, hay một dòng cảm nhận, rồi tiến lên nói sâu vô tác phẩm...dần dà sẽ tạo thói quen 'nói nhiều' về mọi thứ. Ha ha ha
    " già" chỉ là để nói cách miêu tả kín kẽ, súc tích,và nổi bật lên những thứ cần thiết ý mà. Đọc không hề thấy một chi tiết dư thừa nào cả. Mình là mới vào trên cả phương diện thành viên forum lẫn box bạn à, thấy hình như có bài post của bạn đâu đó trong box văn học từ cái hồi mình mới vào làm độc giả mà:-w. (hoặc là chỗ khác cũng nên, mình từng đọc tung cả cái forum này mà)
    Ừ thì cũng ít thấy cậu nói chuyện thật, nhưng mà truyện cậu thì khá được ủng hộ đấy. Vậy là mình biết trong box luôn có những thành viên khác

    Cách viết của mình không đạt tới được độ "già" như cậu, vì mình không phải dân chuyên viết mà là ngồi bấm máy tính, viết vì muốn chia sẻ những cảm nghĩ của mình và học hỏi thôi, cũng khá lủng củng ý tứ do không biết sắp xếp câu chữ, bỏ văn cũng phải hai ba năm rồi.
    Cậu cứ viết rồi post, mình trọ dài hạn trong box văn học mà.

    Câu chuyện mang đậm tính phiêu lưu, hy vọng sẽ giải đoán được nhiều điều trong chap tới
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top