phanthieugia

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • ừm, cũng thích, mình thích những câu truyện bình dị, gần gũi với đời học sinh, có yêu, có giận, có thương, có khóc....ha ha...nhưng cho dù vậy, viết được đời thường hay cũng không phải dễ đâu.
    Thế mới nói, thế nên, mình mới phục những người cố viết nhạc vào truyện, hoặc ra những bài riêng chỉ bằng chữ =)).
    Thì làm thế nào cậu diễn ta âm nhạc bằng lời nói được :P. Bằng ảnh như Manga K-On đã gần như là khó rồi 8-}.
    Mấy tay main ấy có còn zin suốt đời hay không mình không quan tâm, chứ sếp như Onizuka mà còn zin mới đáng để chú ý ấy 8-}.
    Nếu viết thì cũng không sao, nhưng thử thay đổi từ thầy giáo sang cô giáo xem :">, có thể sẽ tạo được chấn động đấy :">.
    Cậu cứ coi thử manga hiện giờ do mấy nhóm dịch hiện tại làm đi, đảm bảo hình tượng về Onizuka của cậu sẽ bị thay đổi 180 độ từ bựa sang god-like bựa 8-}.
    Onizuka đào hoa thì có đào hoà, nhưng ảnh vẫn còn "zin", nên khó mà tính được =)), chỉ được cái dại gái thôi :P.
    Mình vẫn chưa đỡ đc khúc ảnh thi toàn quốc đạt điểm cao nhất khi bụng đang lãnh kẹo đồng X_X.
    Hà, Clannad chỉ coi cho biết thôi chứ bản thân vốn chẳng ham Harem :)).
    Mà thêm GTO vào nhé, quên mất bộ đó :P.
    Còn có Clannad với Kannon nữa :-?, dù cả hai lại có thêm tí mystery 8-}.
    Với lại Emma, dù historical nhưng vẫn là slice of life thì phải :-?.
    Slice of Life thì cũng còn tuỳ vào nội dung :P. Mìng cũng thích Bakuman lắm, và nó là Slice of Life :P.
    Không hẳn thế, nhưng fantasy lại có phần hơn ở mặt ý tưởng, mình trở nên dễ dãi hơn khi đọc fantasy vì tôn trọng công sức brainstorm của tác giả để tạo ra đc 1 thế giới to lớn như vậy :D
    à, nếu là về đời thường thì tớ rất khắt khe với nó, chắc tại lúc ở Mĩ tụng quá nhiều mấy thể loại này rồi. Ít nhất là khi đọc bản thân tớ phải thấy hay rồi mới xét tới các yếu tố khác. Không hay tớ không đọc đâu, rất là lười :(
    tớ còn k0 dám chắc thể loại này là gì nữa cơ =))
    Mình rất thích, và thực tế, mình đang tập viết thể loại này.
    Ảnh mình lấy trong hội chợ cosplay Tokyo ấy mà. Mình để làm ava lâu lắm rồi, từ 2007 tới giờ :D
    Hà hà, reply hơi trễ,nãy giờ lo bàn cãi chút chuyện với for.

    Ừm, vài cosplay mình cũng thích, mình cũng có vài tấm lưu trữ trên upanh.com để mình tìm lại thử xem sao.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top