Sau cùng là vũ khí. Với một chiến hạm to lớn như vậy mà chỉ có 30 điểm bắn súng hỏa mai, 1 khẩu pháo, 10 bộ nỏ nòng sắt... thì sao chịu nổi hải tặc. Cái tàu nho nhỏ, 3-4 cột buồm bên trên có số lượng thủy thủ dao động từ 200-700 và trang bị từ 20 pháo ( tàu buôn ) tới 104 pháo ( tàu chiến ) súng nhỏ, vũ khí khác thì số lượng còn hơn nữa.
Trước đây mình có viết fic về thời đại tàu buồm nên mấy món này có tìm hiểu kha khá, chứ người đọc thông thường thì không để ý đâu, nên cậu đừng buồn. Viết về mage hay sinh vật huyền bí thì bịa sao cũng được nhưng còn về những thứ thông thường thì đừng nên để số liệu khác thực tế quá nhiều cậu ạ, nếu bị phát hiện thì hơi kì.