forgiuse

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Viết truyện mới thì tớ phải nghĩ ra những cái mới, khó đấy :-?
    Chưa kể là dạo này thời gian viết ít :(
    Tớ vốn ko thích troll nên sẽ troll nhẹ thôi :>
    Tớ thì đang có 2 dự tính:
    1. Viết truyện mới như umineko hoặc higurashi
    2. Rewirte cái My World :D
    Đừng để bị quá khứ cản trở tương lai của cậu nhé
    Cố lên ^^
    Hôm nay tớ tự nhiên nhớ lại câu nói của cậu lần trước "Lưu Bị có thể thua kém nhiều người nhưng ông có khả năng thu hút nhân tài và kết nối người khác"
    Tớ vẫn còn nhớ........nghe hơi sến nhưng tớ rất cảm động đấy, For à ^^
    old flower tới cậu đấy, gab vs luc. Làm 1/2 thôi cũng đc, ráng hoành tráng lên là ok, dù gì cũng sắp end rồi
    Ậy, mình học Cao Đẳng mà, không đi thi thì đóng tiền thi lại thôi, không thi lại thì vẫn được học tiếp thôi, chỉ là thiếu nhiều môn thì sau này không được thi TN, sau này phải trả.

    Ừm, vậy cậu viết Gab vs Luc đi. bái bai, về đây.
    Thực ra trận của Stacy và Bruno vẫn chưa xong đâu, chắc còn ít nhất 1 chap nữa.

    Cấm thi vì chán đi thi ý mà, thiên về cố tình hơn là cố ý, he he
    Làm sao để có hình full size như cậu nhỉ, tớ post mà cứ bị hình nhỏ là sao nhỉ?
    for ạ, nếu nc tớ đã dc chấp nhận vào story line rồi thì phiền cậu xóa cái " ( chênh vênh ko biết... ) " hộ tớ :D
    Hà, mình cảm thấy qua chap 00, Himolu tự nhiên bị cậu biến thành...ừm...một bọn to mồm, kiểu nv như vậy khá không hợp với tính cách mà Rytubon giới thiệu.

    Lần sau phải nắm vững tính cách, cung cách người dân mỗi nước nhé, mình nghĩ người Himolu đâu có đến nỗi giận hoá mà hoá...bất lịch sự như vậy?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top