Chào em, chắc bi giờ e chả nhớ anh là ai nữa rồi :). Từ sau khi a đưa ra bản game cs mod rồi lặn luôn đó, tất cả cũng chỉ vì cuộc sống này. Nhớ thời đó học hành ko học bỏ mất mấy tháng trời để ôm cái máy tính cà tàng, edit code, test game ... tất cả đều chỉ có 1 mình. Mặc dù bản mod chưa hoàn chỉnh, còn rất nhiều thứ muốn làm nhưng vì điều kiện không cho phép ( 1 xu dính túi ko có, bố mẹ thì la mắng vì muốn test game thì phải chơi game) thực sự là lúc đó tinh thần đi xuống rất nhiều. Giờ đây a đã đi làm đc 1 thời gian: thi thoảng vẫn vào cái máng lợn này để xem mọi người mod, thực sự rất vui khi thấy những bản mod cs đẳng cấp ra đời.