forgiuse

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Chúc forguise năm mới vui vẻ, niềm niềm vui, phát tài phát lộc nhé :D
    Hội đó có làm chuyện đồi bại gì hem :">
    Mình nghĩ cậu nên đổi cách kể khác cho đoạn phía trên. Bởi vì với cái cách mà cậu dùng ở đó kèm theo đoạn ở dưới, cậu đọc lên có thấy vấn đề không ?

    Ko hiểu đoạn này :-?
    “Tệ xá của tôi hơi…bị chật một tí. Mong Ngài lượng thứ. Hê hê.”

    Chữ "tệ xá" có phù hợp bối cảnh Âu ko nhỉ :-?
    đã post và đã gặp rắc rối T__T giúp mình chỉnh cái tiêu đề với
    Đừng có mỉa mình. Box mà có chết thì sao mình lại hài lòng :( Sao cậu ko cố vực dậy nó mà lại nói thế :-?
    Nếu đã có lời khuyên thì phải nói rõ ràng ra, chứ đừng quá mập mờ. Không thì nó chỉ gây hoang mang cho tác giả mà thôi
    Nếu thế ta không khiên cưỡng ngươi đọc nữa đâu. Phàm làm người ai mà không thích một thứ gì đó :))

    Thôi cũng cảm ơn đã ủng hộ mấy chương đầu, coi như đặt gạch xây nhà vậy :D
    Med thấy cái lý do khách quan hình như là do for :P Xin lỗi nếu khó nghe :) Nhưng cậu hay thay đổi idea với lại toàn viết mấy cái khó hiểu không hà :D Sao ko thử cái gần gũi giản dị xem sao :-?
    Cám ơn lời "chào mừng" của bạn. Mình chỉ lượn lờ mé ngoài thôi, chứ fic mình thì chắc là không hợp với GVN rồi. :P
    Mình cũng tính khi nào viết fantasy thì sang đú GVN. :P
    Giờ ta mới để ý cái thông báo tin nhắn :P

    Thank nhiều nhé \m/
    MEd biết mình đa mang và the quá nhiều proj :D Med cũng cảm ơn cmt cậu khi mỗi lẫn cậu cmt. Giờ đây med chẳng mấy quan tâm gì chuyện cmt hay không nữa đâu :D
    Mới bổ sung thêm 1 cái comic mới, vào xem nhé.

    Thôi mình về thật đây.
    Thôi, mình về đây, chúc cậu ngủ ngon.

    Có gì chiều mai , mốt, kia gặp lại vậy.
    Khi nào cậu rảnh ?

    Well, khoảng 2-3 giờ chiều thì sao?

    Hên xui vậy.

    Có phải mình vừa mới độc thoại?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Back
Top