Hi "Nó"
Mình hiểu suy nghĩ của bạn, mình nói vậy để cho 2 bạn đừng tranh luận làm loãng topic nữa thôi. Nói thật chứ ai trong chúng ta cũng khó giữ được bình tĩnh khi bị ai đó đụng chạm, xúc phạm về niềm tin của mình, mà tôn giáo (đạo) mình theo cũng là đại diện niềm tin mình đó...
Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ cơ duyên và trí tuệ để hiểu được chính xác những gì phật dạy vì vậy mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn khổ đau dài dài. Với một người ko có trí huệ để hiểu được sự vi diệu của phật giáo thì ta cũng ko cần chi phải quanh co với họ làm gì, họ xúc phạm phật giáo thì cứ kệ họ, rồi họ sẽ nhận lại được kết quả tương ứng với những gì họ gây ra mà thôi. Đó là luật nhân quả mà phải ko nè...