2/ Mình là loại người không phải làm vì tiền như bạn đã nói, suốt thời gian dài sv bị phá, nếu làm vì tiền mình đã đóng cửa lâu rồi. Mình làm game vì sở thích thôi, bạn thấy đó, sv mình đã đi rất xa so với Ep2 rồi....
Đây là dòng tâm sự: Mình cảm thấy mình đã chơi đẹp lắm rồi, nó chơi mình te tua trên mạng, thì mình trả lại những gì nó làm mà thôi. Mình chưa hề sử dụng điều kiện gia đình + cách thức ngoài đời, chẳng hạn chỉ cần 1 cuộc gọi mình dư sức làm đám SMOD với ADM tụi nó nhập viện, nói có thể bạn không tin, đây là thông tin con Thỏ: Lê Ngọc Nhã Uyên, sinh ngày 9/2/1988, tốt nghiệp loại khá du lịch nhà hàng khách sạn, đt: 0938090289, địa chỉ: 53A KP2 Hiệp Bình Chánh Thủ Đức TPHCM...
=> mình cảm thấy nếu nói là "chơi đẹp" thì mình đã chơi đẹp lắm rồi, không có gì thẹn với lòng cả, nói ra những suy nghĩ của mình... chỉ mong bạn thông cảm giúp

.
P/S: hòm thư full không gửi riêng được...