Hai câu đó bên Tịnh Độ Tông của Phật giáo
Niệm Phật một câu phước tăng vô lượng : nệm Phật là gieo duyên với chư Phật. Phật là đấng đã giác ngộ hoàn toàn, thoát hẳn khỏi Luân Hồi, thấy được bản chất của vạn Pháp (tất cả mọi sự việc, hiện tượng trên thế gian). Ngài sẵn sàng dạy lại cách đạt được Trí Huệ đó để thoát khỏi Luân Hồi như Ngài. Tuy nhiên, chúng sanh u mê mờ mịt, bậc Thánh thì không chịu thân cận học hỏi, suốt đời cứ kết bạn với chúng sanh khác cũng u mê mờ mịt như mình, thế là người mù dẫn người đui đi, cả đám cùng lọt hầm lọt hố. Chúng ta kết duyên với chư Phật để chư Phật gia hộ và dạy bảo chúng ta, cả chư Thiên cũng hoan hỷ gia hộ cho chúng ta, khiến chúng ta ngày càng xa rời việc xấu ác giúp bảo vệ phước đức hiện có, hoan hỷ làm việc thiện giúp phước đức ngày càng tăng trưởng. Lưu ý là họa hay phước là do chính chúng ta làm, tự chúng ta chịu, chư Phật và Bồ Tát chỉ gia hộ và dạy bảo chúng ta, chứ các bậc Thánh đó không có ban phước hay giáng họa gì hết