khổ cãi nhau với bọn đấy làm gì, toàn những người cho mình là nhất, làm như chơi game không như họ, không pvp là noob không bằng

mình ngày xưa cũng 1 thời chơi aion, ban đầu thì cũng chả ai giúp đến khi quen G rồi thì khá vui, hồi đó trong G mình còn phân ra mấy phe chứ đùng nói là khác race thế này

. Nói chung mình chơi theo cách của mình thấy vui là đươc mặc kệ bọn nó nói gì
mà c đang chơi Raiderz à, nik là gì, mình cũng đang chơi mà cảm thấy không thích mấy, Q cho ít exp mà lặp đi lặp lại toàn đánh quái hơi chán, tất cả đồ đều craft thì giống như cày đồ hơn là hunt đồ, mất đi cảm giác nhặt được đồ xịn

Nói chung vẫn lưu luyến aion
